Đây là lý do Trâm Anh không bao giờ 'kín cổng cao tường'

Hot girl Trâm Anh gây chú ý với phong cách gợi cảm như cô nói là quyến rũ nhưng không phô trương.

Mới đây, hot girl Trâm Anh có đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân thu hút sự chú ý.

Người đẹp diện thiết kế váy xòe nổi bật với kiểu cổ chữ V tôn vòng 1.

Trâm Anh sinh năm 1995. Người đẹp quê Thanh Hóa là một trong số những hot girl Việt nổi tiếng trên mạng xã hội.

Trâm Anh gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Ngoài ra, phong cách ăn mặc cũng là điểm đáng chú ý ở người đẹp.

Không khó để nhận ra, Trâm Anh thường diện những thiết kế có kiểu dáng tôn vòng 1.

Ví dụ như kiểu áo hai dây cổ trễ như thế này. Nó có thiết kế đơn giản nhưng đặc biệt quyến rũ.

Khi diện áo sơ mi, Trâm Anh biến tấu nó bằng cách bỏ đóng khuy tạo khoảng hở giúp trang phục bớt phần cứng nhắc.

Chia sẻ với phóng viên, Trâm Anh nói: "Phong cách của tôi là gợi cảm nhưng không phô trương".

Trâm Anh cũng chia sẻ kiểu đồ có mặt nhiều nhất trong tủ đồ của cô là các item thể thao và ôm body.

Người đẹp tiết lộ: "Có một số trang phục cổ áo hay váy cao là tôi ít mặc vì nhược điểm của tôi là cổ hơi ngắn".

Thay vào đó, Trâm Anh lựa chọn những item nhấn vào vòng 1, ôm lấy đường cong.

Trâm Anh không học theo phong cách thời trang của bất cứ ai mà tìm những món đồ phù hợp với vóc dáng của bản thân.

Đặc biệt, Trâm Anh khẳng định: "Cơ thể là của mình. Mình có quyền mặc những thứ mình thích. Không ai có quyền cấm mình phải thế này thế khác".

"Và mình cũng không có nghĩa vụ phải mặc theo ý người khác" - cô nói thêm.

Tuy nhiên, Trâm Anh cũng lên tiếng nếu đến những nơi có quy định cụ thể về trang phục thì phải tuân theo.

Bên cạnh việc thoải mái mặc theo ý mình, cô nói mỗi người cũng cần chú ý đến những chuẩn mực, tránh ăn mặc lố lăng.

Có thể nói phong cách của Trâm Anh là nữ tính nhưng cũng không kém phần gợi cảm.

Theo Hồng Linh/Danviet

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/day-la-ly-do-tram-anh-khong-bao-gio-kin-cong-cao-tuong-1702483.html