Dấu xưa khu tập thể cũ

Hà Nội đã phát triển đến mức, nhiều người đi xa một thời gian, về cảm thấy bỡ ngỡ. Những con đường mới mở, những khu chung cư cao cấp hiện đại được đưa vào sử dụng… Thế nhưng, trong lòng thành phố, những khu tập thể cũ vẫn còn đó, như chứng nhân kể lại những câu chuyện của một thời Hà Nội.

Ngắm nhìn những khu tập thể cũ, ngỡ như thời gian đang ngưng đọng, mọi xô bồ cũng ở bên ngoài những ô cửa.

Những khu tập thể như Trung Tự, Kim Liên, Khương Thượng, Nam Đồng, Tân Mai, Quỳnh Mai; rồi Thanh Xuân Bắc, Thành Công, Ngọc Khánh, Giảng Võ, Mai Dịch… - chỉ cần nhắc đến, nhiều người đã cảm thấy thân thương, thân thuộc. Cũng như những khu chung cư hiện đại bây giờ, những khu tập thể ấy một thời là niềm tự hào của một thế hệ người Hà Nội, bởi nó là biểu tượng của nếp sống văn minh và thời thượng, là sự công nhận cống hiến của người lao động với cơ quan.

Trải qua thời gian, những khu tập thể ở Hà Nội - biểu tượng của sự hiện đại một thời - nay đã trở thành dấu ấn cũ kỹ, trầm mặc của Hà Nội. Nhiều khu tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng. Rồi đây, sẽ tới lúc tất cả những khu tập thể này hết niên hạn sử dụng, và chỉ còn trong ký ức của một lớp thị dân ở Hà Nội…

Khu tập thể E6 Quỳnh Mai (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cầu thang - khoảng không gian chung lưu dấu nhiều kỷ niệm của cư dân sống trong khu tập thể.

Khu tập thể A12 - Khương Thượng một thời là biểu trưng cho bộ mặt hiện đại, nếp sống đầy tự hào của Hà Nội.

"Bảng tin" trên mỗi tầng khu tập thể.

Tầng 1 ở nhiều khu tập thể cũ bây giờ thường được cho thuê để bán hàng.

THƯ HOÀNG

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dau-xua-khu-tap-the-cu-5701310.html