Đau xót ông bố nghe tin con bị xâm hại chạy về thì gặp tai nạn

Khi nghe tin con gái bị xâm hại anh Nguyễn Văn H. bỏ công việc giữa chừng đi tìm con. Không may trên đường đi, người đàn ông này gặp tai nạn bị gãy chân.

Mới đây, thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã nhận được báo cáo từ phía trường THCS Nghi Phong liên quan đến vụ việc một nam sinh lớp 8 nghi có hành vi xâm hại một bé gái lớp 2 của trường tiểu học Nghi Phong. Phía gia đình các em liên quan hiện đã liên lạc với nhau để có hướng giải quyết, chăm sóc sức khỏe cho cháu bé bị hại.

Trước thông tin ban đầu, vào khoảng 15h chiều 22/4, ông N.Đ.N., nhà ở sau trường thấy cháu N.T.H., học sinh lớp 2 trường tiểu học Nghi Phong đi về phía nhà ông trong tình trạng rất hoảng sợ. Ông lại hỏi han thì phát hiện bé gái có nhiều vết trầy xước, chỉ có áo, không có quần. Người đàn ông này đưa cho bé một cái quần để mặc, rồi đưa cháu H. đến trường giao cho thầy, cô giáo chủ nhiệm. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, cô giáo chủ nhiệm đã thông báo cho phụ huynh học sinh tới trường.

Bé H. nghi bị xâm hại.

Chị T.T. G.,(mẹ bé H) cho biết, chiều 22/4, chị nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm báo tin con gái nghi bị xâm hại nên hốt hoảng chạy đến trường. Lúc đó chị G. thấy trên người con gái có nhiều thương tích, mi mắt phải bị tụ máu. Chị G. cùng người thân đã đưa cháu H. đến bệnh viện huyện Nghi Lộc để kiểm tra. Thời điểm đó, Công an huyện Nghi Lộc cùng cháu lên bệnh viện để kiểm tra. Về tới nhà thấy cháu có biểu hiện mệt mỏi nên gia đình và nhà trường đã đưa cháu vào bệnh viện Sản nhi Nghệ An để điều trị.

Chị G. rơm rớm nước mắt cho biết, lúc nhận được thông tin từ cô giáo và vợ, anh N.H.M., bố cháu H. đã bỏ dở công việc để về tìm con. Anh M. đi đến trường, trạm y tế nhưng không thấy còn đành đi tìm ở phòng khám tư. Tuy nhiên, trên đường đi không may anh M. gặp tai nạn bị gãy chân. Người dân xung quanh đã đưa anh M. đến bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An để cấp cứu. Ngày 23/4, anh M. đã phẫu thuật xong và đang nằm điều trị ở trong đó.

Nghe con bị xâm hại, anh M. bỏ công việc về tìm con và gặp tai nạn.

Theo tìm hiểu của PV, vợ chồng chị G. có 4 đứa con, H. là con thứ 2. “Nghe tin con bị xâm hại tôi xót xa lắm. Vội vàng xin nghỉ việc về đi tìm con thì gặp tai nạn. Tôi mong CQĐT làm rõ sự việc để trả lại công bằng, danh dự cho gia đình và con gái. Thương con lắm. Còn nhỏ mà chịu sự đau đớn về thể xác và tinh thần như vậy”, anh M. đau xót kể.

Ông Nguyễn Văn Thông, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nghi Lộc, đã nhận được báo cáo của nhà trường và đang tích cực phối hợp cơ quan chức năng, các bên liên quan làm rõ sự vụ.

Trao đổi về vụ việc, ông Phạm Dũng Sỹ, Trưởng Công an xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc cho biết: “Chúng tôi đã nhận được báo cáo từ trường Tiểu học xã Nghi Phong. Nhà trường chỉ báo cáo cháu học sinh lớp 8 đánh cháu gái lớp 2. Còn thông tin bị xâm hại hay không chúng tôi không nắm được”.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc và cơ quan chức năng thận trọng xác minh làm rõ.

Minh Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dau-xot-ong-bo-nghe-tin-con-bi-xam-hai-chay-ve-thi-gap-tai-nan-a431245.html