Đấu trí ở hồ Gươm
Sự kiện 'Kỳ đài Hồ Gươm' của Câu lạc bộ cờ Hồ Gươm đã trở thành sân chơi bổ ích cho các kỳ thủ của Thủ đô, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Tại đây, các kỳ thủ thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều trình độ đọ sức với nhau.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dau-tri-o-ho-guom-186186.htm
Tin nóng
Gần sáu thập kỷ sau ngày người lính trẻ Huỳnh Văn Quên ngã xuống trên chiến trường, những di vật được tìm thấy bên cạnh hài cốt ông tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) đã được trao tận tay gia đình trong đêm cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường tối 26/7.
Dù là điểm đến hoang sơ pha chút ma mị nhưng ngôi làng này vẫn hấp dẫn những tín đồ mê xê dịch tìm tới trải nghiệm, chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp u tịch, bình yên ở Tuyên Quang.
Mỗi năm, đến ngày 27/7, người dân làng Cẩm Sa và Thạch Tân ở Đà Nẵng lại sửa soạn mâm cơm, thắp hương tưởng nhớ hàng trăm liệt sĩ. Có người không rõ ngày hy sinh, có người chưa tìm thấy hài cốt nhưng trong ngày giỗ chung ấy, không ai bị lãng quên.
Hơn nửa thế kỷ qua, ngôi miếu nhỏ thờ những người lính hy sinh trong trận đánh vào phân chi khu Ba Càng cuối năm 1974, nằm trong khu vườn của gia đình ông Võ Công Út (Vĩnh Long), hầu như chưa một ngày vơi khói hương. Không cùng huyết thống nhưng 3 thế hệ trong gia đình vẫn bền bỉ gìn giữ nơi thờ tự, coi việc hương khói cho các liệt sĩ như một bổn phận thiêng liêng. Mỗi dịp Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), mâm cơm giỗ tập thể lại được dâng lên trước anh linh những người đã ngã xuống. Giá trị của việc làm ấy không nằm ở sự đủ đầy của lễ vật mà ở tấm lòng tri ân được vun bồi qua năm tháng.
Từ những năm tháng chiến tranh đến khi đất nước hòa bình, Anh hùng LLVTND Hồ Thị Kim Thanh (SN 1942, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) không chỉ chiến đấu vì độc lập dân tộc mà còn dành trọn đời vun đắp nghĩa tình với các Mẹ liệt sĩ, gia đình có công, để những giá trị nhân văn ấy trở thành một phần ký ức đẹp của công tác phụ nữ ở Đà Nẵng.
Tồn tại suốt hơn 500 năm giữa vùng rốn lũ phía bắc TP. Huế, rừng lộc vừng cổ thụ rộng khoảng 20 ha ở làng Siêu Quần không chỉ là 'lá chắn xanh' bảo vệ dân cư mà còn được người dân gìn giữ như một báu vật, với những hương ước nghiêm ngặt tồn tại qua nhiều thế hệ.
Tin mới
Suốt gần 40 năm qua, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Thanh Bình (SN 1954), ở phường Quảng Trị, miệt mài trên hành trình cung cấp thông tin và tìm kiếm hài cốt đồng đội không may nằm lại nơi chiến trường. Sự góp sức của ông đã mang lại thông tin cho hàng nghìn liệt sĩ và hỗ trợ quy tập, đưa hơn 100 hài cốt liệt sĩ trở về yên nghỉ tại nghĩa trang.
Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày rời chiến trường, người thương binh hạng 1/4 Lê Long Triệu vẫn mang trong mình nhiều mảnh đạn và một lời hứa với đồng đội chưa thực hiện trọn vẹn.
Lời hứa thiêng liêng với các Anh hùng liệt sĩ không chỉ nằm ở nỗ lực tìm kiếm, quy tập, trả lại tên cho các anh mà còn hướng tới khát vọng lớn lao là bảo vệ vững chắc nền hòa bình và xây dựng một Việt Nam hùng cường trong thời đại mới.
Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, tháng bảy luôn mang đến một khoảng lặng đặc biệt - mùa tri ân nhắc mỗi người về cội nguồn của hòa bình, độc lập và những hy sinh đã làm nên diện mạo của Thủ đô hôm nay.
Sau hơn 65 năm bén rễ nơi vùng biên Quảng Ninh, cây chè không chỉ mang lại sinh kế cho người dân mà còn trở thành thương hiệu và điểm nhấn du lịch của xã Đường Hoa.
Đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, công trình nâng cấp Khu tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Thọ tại xã Sín Thầu (Điện Biên) được hoàn thành, vượt tiến độ 60 ngày. Công trình không chỉ tưởng nhớ người anh hùng đã ngã xuống nơi cực Tây Tổ quốc mà còn góp phần lưu giữ ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước và cho các thế hệ.
'Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ... Các anh không về, mình mẹ lặng im...'. Những ca từ ấy gợi nhắc sự hy sinh, mất mát của các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong chiến tranh. Giữa tháng Bảy tri ân, chúng tôi có dịp ghé thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chố (sinh năm 1926), trú tại tổ 8, phường Tân Hòa.
Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thi vừa trở về đất mẹ tại làng Phong Phú, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An sau hơn nửa thế kỷ trong nỗi nghẹn ngào, ấm tình tri ân của chính quyền, người dân bản địa.












