Không chỉ mang theo những phần quà, các sinh viên ĐH Phenikaa còn cùng dọn dẹp nhà cửa, vào bếp nấu những bữa cơm và ngồi trò chuyện với các thương binh cao tuổi. Trong những ngày tháng Bảy, những việc làm bình dị ấy đã trở thành cách để tuổi trẻ gửi lời tri ân chân thành đến thế hệ đi trước.
Sau chiến tranh, mâm cơm của những người mẹ anh hùng thường chỉ lẻ bóng một đôi đũa giữa gian nhà vắng. Thế nhưng, bằng sự tri ân của thế hệ trẻ, khoảng trống ấy được lấp đầy bởi hơi ấm nghĩa tình, biến nỗi đau thầm lặng thành sự kết nối và lòng biết ơn sâu sắc.
Tháng Bảy về, các cấp bộ Đoàn trên quê hương Đất Tổ đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tri ân hướng về người có công với cách mạng. Từ những bữa cơm nghĩa tình bên Mẹ Việt Nam Anh hùng, những bước chân tình nguyện đồng hành cùng thương binh, bệnh binh đến hành trình về nguồn tại các 'địa chỉ đỏ', tuổi trẻ Phú Thọ đang tiếp nối đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' bằng những việc làm thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.
Hơn nửa thế kỷ qua, ngôi miếu nhỏ thờ những người lính hy sinh trong trận đánh vào phân chi khu Ba Càng cuối năm 1974, nằm trong khu vườn của gia đình ông Võ Công Út (Vĩnh Long), hầu như chưa một ngày vơi khói hương. Không cùng huyết thống nhưng 3 thế hệ trong gia đình vẫn bền bỉ gìn giữ nơi thờ tự, coi việc hương khói cho các liệt sĩ như một bổn phận thiêng liêng. Mỗi dịp Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), mâm cơm giỗ tập thể lại được dâng lên trước anh linh những người đã ngã xuống. Giá trị của việc làm ấy không nằm ở sự đủ đầy của lễ vật mà ở tấm lòng tri ân được vun bồi qua năm tháng.
Hơn 150 bữa cơm tri ân do tuổi trẻ Hà Tĩnh chuẩn bị đã mang đến những phút giây sum vầy bên các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình người có công trong những ngày tháng Bảy lịch sử.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tuổi trẻ Thanh Hóa đã tổ chức chương trình 'Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình' tại gia đình các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân liệt sĩ.
Hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, phường Hạc Thành (Thanh Hóa) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' qua những bữa cơm đậm tình người.
Tháng Bảy, những mâm cơm nghĩa tình lại được dọn lên trong căn nhà của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người có công với cách mạng.
Không chỉ mang theo những phần quà hay lời thăm hỏi, tuổi trẻ tỉnh Nghệ An còn đi chợ, nhặt rau, nhóm bếp, chuẩn bị từng bữa cơm dành tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách. Những mâm cơm giản dị nhưng đượm nghĩa tình đã trở thành nhịp cầu kết nối các thế hệ, lan tỏa sâu sắc đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24/7, Ban Thường vụ Đoàn phường Hạc Thành đã tổ chức 'Bữa cơm tri ân' tại gia đình bà Nguyễn Thị Hòa, vợ liệt sĩ Nguyễn Duy Cậy, ở tổ dân phố Đông Sơn 1.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), Ban CHQS phường Tân Uyên (TPHCM) tổ chức chương trình 'Bữa cơm tri ân gia đình chính sách' tại nhà của một cựu chiến binh.
Một mâm cơm giản dị, những câu chuyện đời thường và những nụ cười chân thành đã làm nên khoảnh khắc đầy ý nghĩa giữa các cán bộ, chiến sĩ Công an. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ giữ gìn bình yên, các chiến sĩ còn mang theo sự quan tâm, sẻ chia và tình người đến với những hoàn cảnh khó khăn. Chính những hành động nhỏ nhưng chân thành ấy đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân - gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ.
Tháng Bảy cao điểm của những hoạt động 'Đền ơn đáp nghĩa' cũng là dịp để tuổi trẻ Thủ đô bồi đắp văn hóa tri ân bằng những việc làm thiết thực. Từ bữa cơm nghĩa tình, mái ấm được sửa sang đến những bức ảnh liệt sĩ được phục dựng, lòng biết ơn đang được lan tỏa bằng hành động, góp phần gìn giữ và tiếp nối đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'.
Gần 20 đoàn viên, thanh niên xã Thanh Trì (Hà Nội) cùng vào bếp chuẩn bị mâm cơm dành tặng Đại tá, cựu chiến binh Vũ Văn Chiến. Bữa cơm giản dị giữa tháng Bảy không chỉ là lời tri ân, mà còn là dịp để người trẻ lắng nghe những câu chuyện chiến trường từ người lính già.