Dấu máu lạ tố cáo hung thủ

Đầu tháng 4/2024, sau hơn 6 năm chờ đợi trong tù, Monica Sementilli sẽ phải ra tòa về tội giết chồng - nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Fabio Sementilli. Tuy nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng này xuất phát từ tình và tiền, nhưng thủ đoạn của hung thủ đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trong và ngoài tòa án.

Chập choạng tối 23/01/2017, thi thể Fabio Sementilli (49 tuổi) với nhiều vết đâm được phát hiện trên chiếc ghế cạnh bể bơi trong nhà anh ở Los Angeles, Mỹ. Fabio bị giết trong lúc ở nhà một mình, còn cô vợ Monica Sementilli đi mua sắm. Đồ đạc không bị mất gì ngoài chiếc xe và thiết bị lưu trữ dữ liệu của hệ thống camera trong nhà. Chiếc két sắt trong phòng ngủ của hai vợ chồng không có người lạ nào đụng vào. Camera ở các nhà xung quanh ghi được hình ảnh từ phía sau của 2 người mặc áo trùm đầu tiến về phía nhà Fabio và sau đó ít phút hình ảnh chiếc xe hơi bị đánh cắp từ trong nhà lao ra.

Ban đầu cảnh sát cho rằng những tên trộm này đã sát hại Fabio vì bị phát hiện, do khu vực dinh thự chỗ anh ở là nơi sinh sống của những người giàu. Trước và sau khi Fabio bị giết, nơi này liên tục xảy ra các vụ trộm tiền, nữ trang trị giá từ vài trăm ngàn tới cả triệu đôla, tuy nhiên hiện trường vụ án không có dấu tích vật lộn, Fabio bị sát hại một cách bất ngờ, nhanh gọn. Khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu được dấu máu lạ, không phải của những người trong nhà Fabio.

Cùng lúc, rà xét các mối quan hệ gần đây của Fabio và những người trong gia đình lẫn bạn bè, cảnh sát phát hiện Monica Sementilli - người mà Fabio cưới hơn 20 năm trước, lúc còn ở Canada - lại có mối quan hệ "thân mật đặc biệt" với Robert Baker (55 tuổi), huấn luyện viên tại phòng tập thể thao. Sau khi Fabio chết, nhiều người thấy Robert xuất hiện với bàn tay băng bó. Về phần Monica, sau tang lễ, cô ta vẫn sống bình thường ở nhà cũ cùng các con mà không buồn sửa chữa hệ thống camera an ninh. Khi so sánh hình dạng của Robert với 2 "kẻ trộm" mà camera ghi được, cảnh sát nghi người mặc áo xanh là Robert. Hồ sơ lưu trữ cho thấy thời trẻ Robert từng đóng phim người lớn, bị kết án về tội quấy rối, khiêu dâm. Xét nghiệm ADN xác định dấu máu "lạ” ở nhà Fabio chính là của Robert.

Monica và Fabio

Robert Baker

Cảnh sát đã bí mật theo dõi cả Robert lẫn Monica và xác định chắc chắn hai người ngoại tình. Điện thoại di động của Monica cho thấy vào thời điểm Fabio bị giết, cô ta đang kết nối với hệ thống camera an ninh tại nhà để quan sát. Một camera ở cửa hàng nơi cô ta đang mua sắm đã ghi nhận được hình ảnh trên màn hình điện thoại của Monica: Đó chính là hình ảnh từ nhà cô ta! Ngoài ra, 6 tháng trước vụ án, Monica đã chuyển lại cho Robert thông tin đăng nhập vào hệ thống camera cũng như hướng dẫn sử dụng mà cô ta nhận được từ nhà lắp đặt thiết bị.

Khi bị chất vấn về việc dấu máu của Robert xuất hiện tại nhà hai vợ chồng, Monica khai rằng trong 1 lần chơi bóng, cô ta lỡ quật vợt vào tay Robert nên dùng khăn thấm máu, sau đó mang chiếc khăn về nhà. Ngay sau buổi chất vấn, cảnh sát mượn cớ chiếc xe Robert - Monica cùng tới cơ quan điều tra bị nghi là xe gian để đưa 2 người về bằng xe khác và trên đó có gắn thiết bị nghe lén khiến cuộc cãi nhau của hai người đã bóc trần sự thật. Cảnh sát cho rằng lý do Monica - Robert giết Fabio là để cả hai có thể đến với nhau và chiếm đoạt ngôi nhà cùng 1,6 triệu USD tiền bảo hiểm sinh mạng của Fabio.

Cả Monica lẫn Robert đều khẳng định họ không giết Fabio. Tuy nhiên, ngay trước phiên xét xử Robert vào năm 2023, bị cáo này đột ngột tuyên bố sẽ chấp nhận bản án của tòa, nhưng không chịu nhận tội. Robert đã bị tuyên án chung thân.

Dư luận đang chờ những diễn biến tiếp theo tại phiên tòa xét xử Monica sắp tới, với hy vọng phía công tố sẽ đưa ra những bằng chứng thuyết phục. Một trong những bí ẩn của vụ án chưa được giải quyết là kẻ đồng phạm với Robert Baker.

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/dau-mau-la-to-cao-hung-thu_160065.html