Đạo diễn Park Chan-wook kỳ vọng sẽ bùng nổ với 'No Other Choice' sau 20 năm ấp ủ
Dù không giành được giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim Venice 2025, bộ phim mới của đạo diễn Park Chan-wook mang tên 'No Other Choice' vẫn làm bùng nổ sức nóng tại Hàn Quốc với tín hiệu bán vé sớm vượt ngoài kỳ vọng.
Chỉ còn hơn hai tuần trước khi chính thức công chiếu, “No Other Choice” đã leo thẳng lên vị trí số 1 bảng vé đặt trước tại Hàn Quốc. Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, phim đạt tỷ lệ đặt chỗ 29%, tương đương hơn 103.900 vé, một con số hiếm thấy trong bối cảnh điện ảnh Hàn hiện nay.

Dù chưa được phát hành nhưng “No Other Choice” đã leo thẳng lên vị trí số 1 bảng vé đặt trước tại Hàn Quốc. (Ảnh: CJ ENM)
Tác phẩm được chọn tranh giải chính thức tại Venice đánh dấu sự trở lại ấn tượng của điện ảnh Hàn sau 13 năm vắng bóng. Dù Sư Tử Vàng thuộc về “Father Mother Sister Brother” của Jim Jarmusch, nhưng “No Other Choice” vẫn nhận được mưa lời khen từ giới phê bình quốc tế.
Dựa trên tiểu thuyết “The Axe” của Donald E. Westlake, bộ phim xoay quanh nhân vật chính do Lee Byung-hun thủ vai - một người đàn ông trung niên bị sa thải sau 25 năm tận tụy cho một công ty giấy. Trong tuyệt vọng tìm lại công việc và bảo vệ gia đình, ông dần rơi vào vòng xoáy cực đoan, bộc lộ mặt tối của xã hội cạnh tranh khốc liệt.

“No Other Choice” xoay quanh một người đàn ông trung niên bị sa thải sau 25 năm tận tụy cho một công ty giấy, dần rơi vào vòng xoáy cực đoan, bộc lộ mặt tối của xã hội cạnh tranh khốc liệt. (Ảnh: CJ ENM)
Đạo diễn Park Chan-wook tiếp tục thể hiện phong cách vừa bi thương vừa hài hước đen tối, nối tiếp dấu ấn từ “Oldboy”, “The Handmaiden” đến “Decision to Leave”. Ông tiết lộ đây là dự án ấp ủ suốt 20 năm:“Bất cứ khi nào tôi kể câu chuyện này, dù ở thời đại hay quốc gia nào, mọi người đều thấy nó gần gũi và hợp thời. Tôi luôn tin một ngày nào đó nó sẽ thành phim”.

Đạo diễn Park Chan-wook tiếp tục thể hiện phong cách vừa bi thương vừa hài hước đen tối trong “No Other Choice”. (Ảnh: CJ ENM)
Ngoài Lee Byung-hun, phim quy tụ dàn sao đình đám: Son Ye-jin (The Last Princess), Park Hee-soon (My Name), Lee Sung-min (The Spy Gone North), Yeom Hye-ran (The Glory), Cha Seung-won (Believer) và Yoo Yeon-seok (Mr. Sunshine).

Diễn viên Son Ye-jin thủ vai Miri, vợ của Man Su (Lee Byung Hun) là người đa tài, có tính cách cởi mở, kiên quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình sau khi chồng thất nghiệp. (Ảnh: CJ ENM)
Nhiều nhà phê bình nhận định “No Other Choice” là “sự kết hợp độc đáo giữa bi kịch, hài đen và căng thẳng tột cùng”, gợi nhớ thành công toàn cầu của “Parasite” nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng sắc bén của Park Chan-wook.
Không chỉ gây sốt phòng vé, “No Other Choice” còn được chọn làm phim đại diện Hàn Quốc tham dự Oscar 2026, chính thức bước vào đường đua danh giá nhất của điện ảnh thế giới.
Phim dự kiến khởi chiếu toàn Hàn Quốc vào 24/9/2025. Dù chưa mang về tượng vàng tại Venice, “No Other Choice” đang được kỳ vọng sẽ vừa làm nên kỷ lục phòng vé, vừa nâng tầm vị thế điện ảnh Hàn trên trường quốc tế.

“No Other Choice” được chọn làm phim đại diện Hàn Quốc tham dự Oscar 2026. (Ảnh: CJ ENM)