Dạo bước trên phố Phùng Hưng ngập đèn trời độc đáo

Phố bích họa Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được khoắc trên mình tấm áo mới với những bức họa đẹp mắt tái hiện sinh động những nét xưa mộc mạc của phố Hà Nội. Những ngày gần đây tuyến phố còn được trang hoàng bởi hàng trăm chiếc đèn trời lung linh, rực rỡ sắc màu trở thành điểm 'check-in' với nhiều người dân và du khách dịp tết Trung thu.

Để chuẩn bị cho tết Trung thu phố Phùng Hưng được trang trí bằng hàng trăm chiếc đèn trời treo trên cao tạo ra không gian rất đặc biệt.

Để chuẩn bị cho tết Trung thu phố Phùng Hưng được trang trí bằng hàng trăm chiếc đèn trời treo trên cao tạo ra không gian rất đặc biệt.

Diện mạo con phố thay đổi hẳn nhờ những chiếc đèn trời được sắp đặt lạ mắt.

Diện mạo con phố thay đổi hẳn nhờ những chiếc đèn trời được sắp đặt lạ mắt.

Dù chỉ mới được trang trí, nhưng phố bích họa thu hút rất đông người tới tham quan.

Dù chỉ mới được trang trí, nhưng phố bích họa thu hút rất đông người tới tham quan.

Ông Nguyễn Đình Hải (70 tuổi) số nhà 13 Phùng Hưng cho hay: “Gần 500 chiếc đèn trời được Ban quản lý phố cổ quận Hoàn Kiếm trang trí cách đây 2 ngày để chuẩn bị cho tết trung thu tới đây. Nó làm cho tuyến phố đã sạch đẹp, đông vui nay càng rực rỡ hơn”.

Ông Nguyễn Đình Hải (70 tuổi) số nhà 13 Phùng Hưng cho hay: “Gần 500 chiếc đèn trời được Ban quản lý phố cổ quận Hoàn Kiếm trang trí cách đây 2 ngày để chuẩn bị cho tết trung thu tới đây. Nó làm cho tuyến phố đã sạch đẹp, đông vui nay càng rực rỡ hơn”.

Con phố Phùng Hưng dài hơn 200m, khi trang trí đèn trời có cảm giác giống như "Hội An thu nhỏ".

Con phố Phùng Hưng dài hơn 200m, khi trang trí đèn trời có cảm giác giống như "Hội An thu nhỏ".

Những chiếc đèn trời được treo khéo léo, thẳng hàng.

Những chiếc đèn trời được treo khéo léo, thẳng hàng.

Con phố Phùng Hưng dưới ánh nắng của những ngày đầu tháng 9.

Con phố Phùng Hưng dưới ánh nắng của những ngày đầu tháng 9.

Đã có rất nhiều bạn trẻ tới đây chụp ảnh "check-in".

Đã có rất nhiều bạn trẻ tới đây chụp ảnh "check-in".

Bạn Đỗ Thị Hoài Thanh, huyện Hoài Đức, Hà Nội bày tỏ: “Du nhà ở xa nhưng em rất háo hứng cùng bạn lên tham quan và chụp ảnh. Con đường được tạo nên từ nhiều chiếc đèn trời, nhìn đơn giản nhưng nó lại có nét độc đáo rất riêng, ít nơi có được. Nó quảng bá được một hình ảnh mới lạ trong mắt du khách nước ngoài làm cho hình ảnhViệt Nam càng đẹp hơn bằng những cái tinh túy của mình".

Bạn Đỗ Thị Hoài Thanh, huyện Hoài Đức, Hà Nội bày tỏ: “Du nhà ở xa nhưng em rất háo hứng cùng bạn lên tham quan và chụp ảnh. Con đường được tạo nên từ nhiều chiếc đèn trời, nhìn đơn giản nhưng nó lại có nét độc đáo rất riêng, ít nơi có được. Nó quảng bá được một hình ảnh mới lạ trong mắt du khách nước ngoài làm cho hình ảnhViệt Nam càng đẹp hơn bằng những cái tinh túy của mình".

Con phố nhỏ trở nên sống động, đẹp lạ sau khi được trang trí bằng đèn trời in hình nghệ thuật bên hàng cây cổ thụ.

Con phố nhỏ trở nên sống động, đẹp lạ sau khi được trang trí bằng đèn trời in hình nghệ thuật bên hàng cây cổ thụ.

Trước đó 17 tác phẩm tranh bích họa trên tổng số 127 vòm cầu truyền tải thông điệp về một thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến đã được vẽ trên tuyến phố này.

Trước đó 17 tác phẩm tranh bích họa trên tổng số 127 vòm cầu truyền tải thông điệp về một thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến đã được vẽ trên tuyến phố này.

Đoạn phố bích họa Phùng Hưng trở thành phố đi bộ liên thông với không gian chợ Đồng Xuân với tên gọi "Không gian trưng bày dự án nghệ thuật công cộng Phùng Hưng".

Đoạn phố bích họa Phùng Hưng trở thành phố đi bộ liên thông với không gian chợ Đồng Xuân với tên gọi "Không gian trưng bày dự án nghệ thuật công cộng Phùng Hưng".

Hoàng Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dao-buoc-tren-pho-phung-hung-ngap-den-troi-doc-dao-161404.html