Theo nguồn tin Chính phủ Afghanistan, ngày 10/5, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Tướng Qamar Javed Bajwa đã tới thủ đô Kabul của Afghanistan, trao đổi với giới chức sở tại trong bối cảnh bất ổn trong khu vực gia tăng trong thời gian Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan.
Ngày 9/5, Thứ trưởng Nội vụ Afghanistan Sediq Sediqqi cho biết, Tổng thống nước này Ashraf Ghani đã lên án vụ đánh bom một trường nữ sinh tại phía Tây thủ đô Kabul là một hành động khủng bố và là tội ác chống lại loài người.
Số người chết trong vụ tấn công bên ngoài trường nữ sinh ở thủ đô Kabul, Afghanistan mới đây đã tăng lên 85 người, hầu hết là học sinh. Vụ tấn công bằng bom làm 147 người khác bị thương.
Hàng chục nữ sinh đã được chôn cất tại một nghĩa trang trên đỉnh đồi hoang vắng ở Kabul, sau khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu nhất ở Afghanistan khiến 50 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Hầu hết nạn nhân ở độ tuổi 12 đến 20.
Những người bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã được chuyển đến một bệnh viện khu vực ở tỉnh Kandahar, phía Tây Zabul.
Hàng chục nữ sinh đã được chôn cất tại một nghĩa trang trên đỉnh đồi hoang vắng ở Kabul, một ngày sau khi vụ tấn công đẫm máu nhất ở Afghanistan trong hơn một năm qua.
Gần 70 người, chủ yếu là nữ sinh, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào trường học ở Kabul, Afghanistan. Số người chết được cho là sẽ tăng lên khi nhiều người bị thương đang nguy kịch.
Ngày 9/5, theo thông tin từ Bộ Nội vụ Afghanistan, vụ đánh bom liên hoàn xảy ra vào chiều tối ngày 8/5. 3 vụ nổ bom xe đều xảy ra tại khu vực bên ngoài trường Sayyed-ul-Shuhada ở thị trấn Etifaq, phía Tây thủ đô Kabul.
Thứ trưởng Nội vụ Afghanistan Sediq Sediqqi cho biết, Tổng thống nước này Ashraf Ghani ngày 9/5 đã lên án vụ đánh bom trường nữ sinh Sayed Al-Shuhada ở thủ đô Kabul là một hành động khủng bố và là tội ác chống lại loài người.
Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 9-5 cho biết, đã có hơn 50 người thiệt mạng trong vụ đánh bom kinh hoàng tại một trường nữ sinh ở Thủ đô Kabul, trong đó có nhiều học sinh từ 11 đến 15 tuổi. Đây là vụ tấn công vào trường học đẫm máu nhất ở Afghanistan trong hơn 1 năm qua.
Ngày 9-5, cảnh sát Afghanistan thông báo đã xảy ra 3 vụ nổ liên tiếp bên ngoài trường trung học Sayed Ul-Shuhada ở thị trấn Etifaq Township, phía tây thủ đô Kabul một ngày trước đó, khiến hơn 50 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.
Ngày 9-5, Bộ Nội vụ Afghanistan xác nhận, số người tử vong trong vụ đánh bom kinh hoàng tại một trường dành cho nữ sinh tại thủ đô Kabul đã lên tới 50, trong đó có nhiều học sinh từ 11 đến 15 tuổi.
Tiếp tục cập nhật thông tin về các vụ đánh bom đẫm máu mới nhất tại khu vực phía Tây thủ đô Kabul của Afghanistan, ngày 9/5, cảnh sát sở tại xác nhận 3 vụ nổ xảy ra liên tiếp bên ngoài trường trung học phổ thông Sayyed-ul-Shuhada ở thị trấn Etifaq Township và công tác cứu hộ cũng như điều tra đang diễn ra hết sức khẩn trương.
'Chúng tôi muốn có hòa bình và an ninh', người nhà của một trong 55 nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ bom tại Kabul, Afghanistan đau buồn chia sẻ sau vụ tấn công.
Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 8/5 tuyên bố Islamabad kịch liệt lên án vụ tấn công xảy ra cùng ngày tại một trường học ở khu vực phía Tây thủ đô Kabul của nước láng giềng Afghanistan.
Các vụ nổ liên hoàn nhằm vào một trường học ở thủ đô Kabul, Afghanistan hôm 8/5 đã khiến 40 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Hôm 8/5, các quan chức chính phủ Afghanistan cho biết ít nhất 40 người đã thiệt mạng sau vụ nổ liên hoàn nhằm vào một trường học ở phía Tây Kabul.
Thông tin ban đầu của cảnh sát Kabul cho biết các vụ nổ đều xảy ra ở khu vực gần trường Sayyed-ul-Shuhada ở thị trấn Etifaq, phía Tây thủ đô, khiến ít nhất 25 chết và 52 người bị thương.
Ít nhất 25 chết và 52 người bị thương, trong đó có nhiều sinh viên trong 3 vụ nổ liên tiếp diễn ra ở bên ngoài một trường học ở khu vực phía Tây thủ đô Kabul của Afghanistan chiều 8/5.
Đại sứ quán Anh tại Kabul đã lên án vụ tấn công đẫm máu này, kêu gọi chấm dứt những 'hành động bạo lực vô nghĩa' nhằm vào dân thường vô tội.