'Đẳng cấp' của chai rượu

Hẹn hò mãi cuối cùng mấy anh em đồng niên cũng có dịp tụ tập để 'ôn cố tri tân' tại tư gia riêng của ông bạn vàng. Đã dăm bảy năm trời chưa gặp lại nhau nên giờ mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, công tác và giữ các cương vị khác nhau.

Với sự háo hức chờ đợi, một số anh em có mặt sớm hơn giờ hẹn để giúp gia chủ chuẩn bị mấy món nhâm nhi, rồi chờ đợi Dũng-một đồng niên có sự nghiệp phát triển tốt nhất và giờ là cán bộ ở một cơ quan nghe đâu rất trọng yếu.

Chậm hơn so với lịch hẹn gần một giờ đồng hồ, Dũng mới đến với vẻ mặt tất bật, giọng oang oang: “Mấy ông thông cảm. Khổ, tôi vừa phải sang nhà tay chiến hữu đang là lãnh đạo Sở X...”. Rồi tiếp đó, anh mặc nhiên kể lại cuộc gặp gỡ vừa xong với sự tham gia của rất nhiều lãnh đạo cấp cao có tên, tuổi, vị trí xã hội khá nổi tiếng ở địa phương.

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, mặc cho một số anh em đã chủ ý cắt lời Dũng, để có thời gian chào hỏi, hàn huyên chuyện cuộc sống đời thường. Thế nhưng, Dũng cố tình không để ý, cứ thế “phô diễn” các mối quan hệ “khủng” của mình. Mãi đến khi anh bạn chủ nhà đứng bật dạy, gượng lời “trân trọng giới thiệu” với cả nhóm về sự hiện diện của Dũng thì anh ta mới mềm giọng, rồi đưa mắt đảo quanh, bắt tay từng người.

Vừa nâng chén rượu lên "chào bàn", Dũng lại nhún vai giật mình khi nhìn vào ly rượu: “Trời, các ông uống cái loại gì đây? Thôi thôi, lấy rượu tôi mà uống...”.

Nói rồi, Dũng mang ra một chai rượu ngoại khá lạ mắt, vừa mở nắm chai, vừa lớn tiếng: “Rượu của bí thư tỉnh ủy đấy. Tôi vừa được biếu. Mời các ông. Rượu này mới đẳng cấp chứ!”.

Không khí của cả nhóm như chùng xuống. Bữa tiệc hội ngộ từ lúc có sự xuất hiện của Dũng không còn những nụ cười, sự sẻ chia như mấy chục phút trước. Thậm chí, phần đông anh em tỏ rõ sự bức xúc, khó chịu. Mặc cho Dũng rót loại rượu đẳng cấp ra mời, mọi người vẫn cứ nâng chén rượu quê lên để hàn huyên chuyện cũ. Cũng từ đấy, sự hiện diện của Dũng không còn quan trọng nữa; chẳng ai để ý đến câu chuyện của Dũng; không mời rượu, cũng không đáp lại những cái chạm ly của Dũng. Cũng vì thế, Dũng buộc phải ngồi ỳ ra, mặt đăm chiêu theo làn khói xì gà nghi ngút.

Kết thúc cuộc hội ngộ vội vã, kém phần vui vẻ, chúng tôi ra về mang theo hình ảnh mới, đáng buồn về một người bạn đồng niên mà bấy lâu vẫn thầm ngưỡng mộ. Ngẫm về “chai rượu đẳng cấp” của bạn mà ngộ ra lý lẽ ở đời: Đúng là đẳng cấp của một vật dụng hay của một con người chỉ được tạo dựng bằng chính giá trị thật mà nó mang lại!

NGUYỄN TẤN TUÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/dang-cap-cua-chai-ruou-654815