Dân mạng nhớ Dế mèn phiêu lưu ký, tiếc thương nhà văn Tô Hoài

Ngay khi thông tin nhà văn Tô Hoài qua đời được chia sẻ, trên các trang mạng xã hội đã tràn ngập những dòng chữ tiếc thương, đưa tiễn ông về cõi vĩnh hằng.

Hôm qua, một trong những nhà văn của trẻ thơ Tô Hoài đã qua đời . Nhà văn Tô Hoài gắn liền với tuổi thơ của mỗi bạn trẻ Việt Nam với tác phẩm nổi tiếng Dế mèn phiêu lưu ký, Vợ chồng A Phủ... Trong những tác phẩm ấy người đọc không chỉ được khám phá những thế giới muôn màu, muôn sắc mà còn rút ra bao bài học vô cùng sâu sắc.

Nhà văn Tô Hoài cùng tác phẩm nổi tiếng Dế Mèn phiêu lưu ký

Trên các diễn đàn mạng xã hội rất nhiều bạn trẻ tỏ lòng thành tiếc thương với nhà văn lớn của dân tộc. Những dòng thông điệp như: R.I.P, vĩnh biệt nhà văn, mong nhà văn yên nghỉ nơi suối vàng được nhiều bạn trẻ chia sẻ.

Bạn Vũ Bích Ngọc tiếc thương: “Vĩnh biệt ông, nhà văn Tô Hoài, 1 trong những người kể chuyện đại tài của văn học Việt Nam”. Bạn Hong Nhung ngậm ngùi: “Nhớ Dế mèn phiêu lưu ký của ông quá. Cả tuổi thơ tôi”.

Một bạn 9x khác thì viết: “Cháu vừa mới học tác phẩm của ông. Cứ nhớ cái anh Dế Choắt bị anh Mèn ức hiếp mà thương anh ấy ghê. Giờ ông đã ra đi như anh Dế Choắt thật rồi”.

Bạn trẻ Kim Nguyên Bảo cũng bùi ngùi nhớ lại câu chuyện ra đi của Dế Choắt: “Cái chết của Dế choắt do bị chị Cốc mổ, sau mười mấy năm từ khi lần đầu tiên được biết vẫn ám ảnh mình đến tận bây giờ. Sau này, đọc truyện hay xem phim mình rất hay rơi nước mắt, xót xa, nhất là những câu chuyện liên quan đến các loài động vật. Mỗi tác phẩm ra đời phải khơi dậy được lòng trắc ẩn, tình yêu thương. Vẫn biết thời đại nào, văn học đó, nhưng có những giá trị mà văn học nghệ thuật không được phép thui chột. Một đứa cháu nhỏ tiễn nhà văn Tô Hoài về bên kia thế giới, mình ước ao lại một lần nữa được khóc, được xót xa, yêu thương bởi những những câu chuyện trong văn học hiện đại, hơi thở mới”.

Chia sẻ của bạn Kim Nguyên Bảo trên trang cá nhân

“Vĩnh biệt nhà văn của thiếu nhi Việt Nam. Dế Mèn của ông sẽ sống mãi trong các cuộc phiêu lưu của trẻ nhỏ. Rất vinh hạnh được cùng quê với ông. R.I.P” – thành viên mạng Đức Giang Minh Nguyễn chia sẻ.

Thậm chí, có độc giả còn làm thơ thể hiện sự tiếc thương của mình đối với nhà văn Tô Hoài. Bạn đọc Tai Van Pham chia sẻ:

"Còn đâu nữa những chuyến "Dế mèn phiêu lưu ký"

Tập "Truyện Tây Bắc" năm xưa không giở nữa rồi

"O chuột" bỏ đi đâu tận cuối chân trời

Ai có về với "Họ Giàng ở Phìn Sa" nhớ ghé thăm nhà "Vợ chồng A Phủ"

"Ba người khác" ra đi mãi mãi

Chuyện "Mười năm" còn để lại cho tôi

Nhớ làm sao "Xóm giếng" xa xôi

Nơi "Núi Cứu quốc" ngày đêm oai vệ

"Nhà nghèo" lắm!!! "Xuống làng" chân đi mỏi

"Vỡ tỉnh" rồi, "Tào lường" phải về đâu

Vĩnh biệt ông - nhà văn TÔ HOÀI - người tôi kính trọng".

Nhà văn Tô Hoài đã ra đi nhưng những tác phẩm và bài học nhân sinh mà ông để lại sẽ mãi còn truyền tụng đến mai sau. Vĩnh biệt một tâm hồn lớn, một nhân cách lớn của nền văn học Việt Nam.

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/dan-mang-nho-de-men-phieu-luu-ki-tiec-thuong-nha-van-to-hoai.html