Đâm hàng xóm tử vong vì bỗng dưng bị chửi

Ấm ức vì bỗng dưng bị hàng xóm chửi, Hân cầm cây sắt nhọn đâm nhiều nhát vào người ông T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 18/6, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Đức Hân (SN 1986, trú phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) 15 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, trưa 10/12/2023, ông T.Q.T. (SN 1985, hàng xóm của Hân) ăn nhậu tại nhà cùng 2 người bạn.

Khoảng 15h30, sau khi 3 người uống hết 1 lít rượu và 5 lon bia thì tàn cuộc, ai về nhà nấy.

Bị cáo Võ Đức Hân. Ảnh: Vương Ca

Bị cáo Võ Đức Hân. Ảnh: Vương Ca

Lúc này, Hân đang ngủ thì nghe ông T. la hét, chửi bới vọng qua nhà mình nên đi ra trước sân để xem tình hình. Thấy Hân, ông T. chửi: “Tao đập cho cái chết chừ”. Sau đó, hai bên đã xảy ra cãi vã.

Ấm ức vì bỗng dưng bị chửi, Hân vào nhà lấy cây sắt dài có đầu nhọn qua nhà ông T. “nói chuyện”.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Hân cầm cây sắt đâm 26 nhát vào đầu, ngực, lưng của ông T. Đến khi thấy nạn nhân nằm bất động, Hân cầm cây sắt đi về nhà tiếp tục ngủ.

Phát hiện ông T. tử vong trên vũng máu, người dân đã trình báo công an.

Nguyễn Nam

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dam-hang-xom-tu-vong-vi-bong-dung-bi-chui-2292840.html