Đắk Lắk năm 1992 cực sinh động qua ảnh phó nháy Đức

Cửa hàng bán bánh kẹo Buôn Ma Thuột, nhà mồ của đồng bào dân tộc Ê Đê, những cây cà phê đang trổ hoa... là loạt ảnh đặc sắc về cuộc sống ở Đắk Lắk năm 1992 được ghi nhận qua ống kính phóng viên người Đức Wolfgang Kaehler.

Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột ở trung tâm thị xã Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk năm 1992. Ảnh: Wolfgang Kaehler/ Getty Images.

Bên trong một cửa hàng bán bánh kẹo, bia rượu, đồ tiêu dùng... ở thị xã Buôn Ma Thuột năm 1992. Cô bán hàng cười toe toét khi được chụp hình.

Nhà mồ của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Đắk Lắk.

Những ngôi nhà sàn truyền thống tại một bản của người Ê Đê.

Phụ nữ Ê Đê về nhà sau một buổi làm đồng.

Những cây cà phê đang trổ hoa tại một vườn cà phê ở Đắk Lắk.

Những luống cà phê được trồng bên vạt rừng nhiệt đới um tùm.

Khung cảnh trong một khu rừng gần Buôn Ma Thuột.

Hố tiêu được phơi nắng sau khi thu hoạch tại một nhà dân ở Đắk Lắk.

Ngôi nhà bằng gỗ tại một nông trại gần Buôn Ma Thuột. Thóc được phơi trên sân nhà.

Thác Dray Sap, thắng cảnh nổi tiếng nằm cách Buôn Ma Thuột 30 km về phía Nam, ngày nay thuộc địa phận tỉnh Đăk Nông.

Bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp của Đắk Lắk.

Mời quý độc giả xem video: Bình Thuận - Điểm Dừng Chân Cho Những Phượt Thủ | VTV Review.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/dak-lak-nam-1992-cuc-sinh-dong-qua-anh-pho-nhay-duc-1578323.html