Đại úy Trương Ngọc Cần: Tích cực với công tác phòng, chống dịch

Nói đến Đại úy Trương Ngọc Cần, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TX. Cai Lậy, anh em trong đơn vị đều thể hiện sự yêu mến, nể phục bởi sự tận tâm, trách nhiệm trong công việc, nhiệt tình, gương mẫu trong cuộc sống. Đặc biệt, từ khi dịch Covid-19 xuất hiện trên địa bàn TX. Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang), Đại úy Cần luôn là một trong những 'hạt nhân' tích cực, xông pha tham gia phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sự an toàn cho nhân dân.

Theo đánh giá của Ban CHQS TX. Cai Lậy, trong đợt bùng phát dịch Covid-19, Đại úy Cần luôn phát huy vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Ban CHQS thị xã đề xuất nhiều phương án củng cố các chốt kiểm soát dịch Covid-19, bảo đảm nơi ăn, chốn ở cho người dân tại các điểm cách ly phòng, chống dịch bệnh.

Gặp Đại úy Cần trong bộ đồ bảo hộ kín mít, mồ hôi ướt đẫm, nhưng phía sau lớp khẩu trang vẫn là giọng nói ấm áp cùng những cử chỉ nhẹ nhàng khi hướng dẫn người dân kê khai thông tin và làm các thủ tục tiếp nhận. Đại úy Cần tâm sự: “Lần đầu tiên tham gia với vai trò là người phụ trách công tác hậu cần khu cách ly, tôi có chút lo lắng. Song với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu thời bình”, tôi xác định chăm sóc người dân ở khu cách ly là nhiệm vụ đặc biệt, luôn cố gắng hết mình chăm sóc tốt nhất cho người dân thực hiện cách ly, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân chống dịch Covid-19”.

Với nhiệm vụ được giao là chỉ huy Tổ phục vụ hơn 10 người, bảo đảm cấp phát, sắp đặt vật chất từng phòng khu cách ly, Đại úy Cần luôn sắp xếp bảo đảm cung cấp đầy đủ vật chất và bữa ăn chất lượng cho người dân đúng tiêu chuẩn, định lượng, mang lại niềm vui, sức khỏe cho người dân khi được cách ly tại 4 địa điểm: Trường Trung cấp Nghề khu vực Cai Lậy, Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu, Trường Tiểu học Trương Văn Sanh và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TX. Cai Lậy.

Các khâu từ tiếp nhận bệnh nhân F0, trường hợp F1, đến sắp xếp phòng nghỉ, trang bị mùng mền, vật dụng sinh hoạt… được Đại úy Cần cùng cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TX. Cai Lậy thực hiện cẩn trọng. Có thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng, mưa dầm ảnh hưởng rất lớn đến công tác phục vụ, nơi ăn chốn nghỉ cho người dân, Đại úy Cần nhanh chóng tham mưu với cấp trên tăng cường thêm quạt, tấm bạt che nắng mưa; động viên cán bộ, chiến sĩ bộ phận phục vụ thực hành tiết kiệm điện, nước uống, bảo đảm tốt nguồn nước sạch trong sinh hoạt tại khu cách ly.

Bếp ăn đỏ lửa liên tục, đảm đương trên 100 suất ăn/ngày, lúc cao điểm khoảng 200 suất. Công việc của bếp diễn ra từ 4 giờ sáng cho đến tối muộn nên cán bộ, chiến sĩ đơn vị, dân quân thường trực luôn trong trạng thái tất bật, khẩn trương để kịp mang những suất ăn nóng, đầy đủ dưỡng chất đến với người dân đang thực hiện cách ly. Đại úy Cần chia sẻ: “Chúng tôi xem những người dân đang được cách ly như người nhà của mình, động viên họ cố gắng tuân thủ các quy định phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân, cộng đồng và sớm được trở về nhà”.

Đại úy Cần không chỉ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vui vẻ, hòa đồng được những người dân thực hiện cách ly quý mến, mà còn là người đồng đội, người anh được những chiến sĩ trẻ làm nhiệm vụ tại các khu cách ly nể phục. Đối với những chiến sĩ mới nhận nhiệm vụ, Đại úy Cần luôn tận tình giúp đỡ để làm quen với công việc; đồng thời là “chỗ dựa”, luôn nắm bắt tâm tư, động viên các chiến sĩ trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

THƯỢNG TÁ TRẦN NGỌC LAI, CHỈ HUY PHÓ BAN CHQS TX. CAI LẬY

Những khó khăn, vất vả của Đại úy Cần cũng như của các đồng đội làm nhiệm vụ ở khu cách ly khó có thể nói hết. Đã gần nửa năm nay, Đại úy Cần chưa bao giờ có “khái niệm” cuối tuần hay nghỉ lễ, thư giãn với gia đình, cho dù nhà chỉ cách khu cách ly hơn 2 km. Những lúc chạnh lòng, nhớ gia đình, Đại úy Cần chỉ được gặp vợ, con qua những cuộc điện thoại vội vã.

Bao nhiêu người đến nhận nhiệm vụ rồi được thay phiên, nhưng Đại úy Cần vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ tại các khu cách ly với xử lý công việc đột xuất, bất ngờ từ xa… giờ đã trở nên quen thuộc. Bản thân Đại úy Cần như người truyền lửa, giữ lửa để cả tập thể cùng làm theo; nhờ đó đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có chất lượng, tâm huyết với công việc, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường như hiện nay, Đảng, Nhà nước đang huy động cả hệ thống chính trị cùng với nhân dân chung tay chống dịch thì tấm gương Đại úy Cần rất đáng trân trọng. Mới đây, Đại úy Cần được Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang tặng Giấy khen vì có đóng góp trong tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

QUANG HUY

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202112/dai-uy-truong-ngoc-can-tich-cuc-voi-cong-tac-phong-chong-dich-940858/