Đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc lên tiếng sau 13 ngày vợ tát nhân viên bán hàng

Sau 13 ngày xảy ra vụ việc tát nhân viên bán hàng, đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc đã phá vỡ yên lặng và lên tiếng xin lỗi thay mặt người vợ.

Sau 13 ngày giữ yên lặng, đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc là ông Peter Lescouhier hôm 22/4 đã đưa ra lời xin lỗi thay mặt cho vợ ông, người từng tát một nhân viên bán hàng ở thủ đô Seoul do bị nhầm là kẻ ăn cắp.

Tuy nhiên, những hình ảnh trích xuất từ camera an ninh mới được công bố về hoạt động thử "núi quần áo" của vợ đại sứ Bỉ càng khiến dư luận Hàn Quốc thêm tức giận.

Truyền thông địa phương cho hay, đại sứ Lescouhier có động thái sau khi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu tập phó đại sứ Patrick Englebert, đồng thời hối thúc đại sứ quán Bỉ đưa ra lời xin lỗi và hợp tác với phía cảnh sát Hàn Quốc để điều tra sự việc.

“Đại sứ Bỉ vô cùng lấy làm tiếc về vụ việc xảy ra vào ngày 9/4 liên quan tới vợ ông ấy và muốn nói lời xin lỗi thay mặt vợ. Dù chuyện gì có xảy ra, cách hành xử của vợ đại sứ là không thể chấp nhận được”, đại sứ quán Bỉ nhấn mạnh.

Dù sự việc xảy ra vào ngày 9/4 nhưng tới ngày 15/4, những thông tin liên quan tới hành vi tát nhân viên bán hàng của vợ đại sứ Bỉ là bà Xiang Xueqiu mới được công bố. Bà Xiang là người gốc Trung Quốc.

Theo đại sứ quán Bỉ, cảnh sát đã thông báo tới đại sứ quán về việc tiến hành điều tra vào ngày 15/4. Nhưng đúng ngày này, bà Xiang đang nằm viện.

Bà Xiang (63 tuổi) được biết đã phải vào phòng chăm sóc đặc biệt hồi tuần trước sau trận đột quỵ. Vài ngày sau, bà Xiang đã được đưa ra khỏi phòng chăm sóc nhưng vẫn nằm viện để theo dõi thêm.

Cũng trong tuyên bố, đại sứ quán Bỉ nhấn mạnh bà Xiang sẽ ra trình diện cảnh sát ngay khi bà ấy hồi phục và có thể đi lại được.

“Chúng tôi hy vọng sức khỏe bà Xiang sẽ sớm hồi phục để có thể phối hợp với cảnh sát điều tra và giải quyết sự việc đáng tiếc”, đại sứ quán Bỉ cho hay.

Đại sứ quán Bỉ khẳng định, đại sứ Lescouhier sẽ không trả lời phỏng vấn trong quá trình cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Tuy nhiên, dư luận Hàn Quốc không bằng lòng với cách xử lý của đại sứ quán Bỉ, đồng thời yêu cầu bà Xiang phải chính thức đưa ra lời xin lỗi. Thậm chí, không ít người cho rằng bà Xiang đang lợi dụng miễn trừ ngoại giao và bệnh tật để trốn tránh trách nhiệm.

“Việc đại sứ Bỉ thay mặt người vợ từng tát người khác đưa ra lời xin lỗi có phải là chuyện bình thường không? Ở Hàn Quốc, chúng tôi tự nói lời xin lỗi khi làm sai”, trang web Seoul Sinmun Daily dẫn bình luận của một độc giả.

Những tình tiết liên quan tới vụ việc bà Xiang tát nhân viên bán hàng cũng được hé lộ thêm. Theo một nhân viên bán hàng, bà Xiang đứng trong cửa hàng quần áo ở quận nhà giàu Hannam suốt một tiếng đồng hồ.

“Bà ấy đã thử rất nhiều quần áo ở các góc có cột và nhiều sào treo quần áo”, người này nói.

Hình ảnh video mới được công bố cho thấy, bà Xiang còn thử mặc một chiếc quần dài màu trắng trong khi vẫn đi giày. “Hành động vô lý này có thể làm bẩn sản phẩm”, theo bình luận của JTBC TV.

Dù đã thử qua "núi quần áo", nhưng cuối cùng bà Xiang rời khỏi cửa hàng mà không mua bất cứ sản phẩm gì.

Một trong số những nhân viên đã nhầm lẫn khi cho rằng bà Xiang rời khỏi cửa hàng mà không trả tiền, bởi chiếc áo khoác bà mặc rất giống với sản phẩm đang được bày bán tại cửa hàng. Do đó, người này đã đuổi theo bà Xiang.

Khi nữ nhân viên phát hiện bản thân đã nhận nhầm, cô đã nói lời xin lỗi nhưng bà Xiang đã quay lại cửa hàng và đôi bên xảy ra cãi cọ.

Hình ảnh camera an ninh cho thấy, bà Xiang có hành động dùng tay đẩy một nhân viên và đánh vào phía sau đầu cô này. Khi người chủ cửa hàng đứng ở giữa bà Xiang và nữ nhân viên để giảng hòa, bà Xiang đã bất ngờ tát vào mặt người này.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/dai-su-bi-len-tieng-sau-khi-vo-goc-trung-quoc-tat-nhan-vien-ban-hang-282521.html