Đại đức Thích Thiện Hưng: 'Giàu có nhất là cho đi mà không cần nhận lại'

Với quan niệm 'một miếng khi đói bằng một gói khi no', Đại đức Thích Thiện Hưng- tăng sinh năm II lớp đào tạo cao cấp giảng sư tại TP.HCM đã đến thiện nguyện tại các tỉnh Đắk Lắk, Bến Tre, Quảng Nam, Bình Phước…

Đại đức Thích Thiện Hưng phát quà cho bà con nghèo dịp Tết Canh Tý

Tu hành từ năm 14 tuổi, thầy Thích Thiện Hưng xuất thân từ vùng đất nghèo của tỉnh Bình Phước trong gia đình có 6 anh em, cha mẹ làm nông.

Ngoài truyền giảng Phật pháp cho phật tử, Đại đức còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện với quan niệm “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Thầy đã đến nhiều tỉnh thành như Đắk Lắk, Bến Tre, Quảng Nam, Bình Phước… để giúp nhiều mảnh đời khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đại đức Thích Thiện Hưng tặng quà cho người nghèo tại Bình Phước năm 2019

Đại đức Thích Thiện Hưng đã tổ chức nhiều chuyến cứu trợ giúp đỡ bà con ở nhiều địa phương bị thiên tai, bão lũ. Đại đức cùng các mạnh thường quân và Phật tử cũng thường xuyên đến thăm và hỗ trợ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trong thành phố.

Một số hình ảnh khác:

Đại đức Thích Thiện Hưng trao tặng nhà tình thương tại Bình Phước năm 2017.

Phát quà Trung thu cho trẻ em nghèo tại Quảng Nam năm 2019

Phát quà Trung thu cho trẻ em huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Đình Sơn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/dai-duc-thich-thien-hung-giau-co-nhat-la-cho-di-ma-khong-can-nhan-lai-651751.html