Đa sắc nhạc Xuân

Cùng với các chương trình giải trí, nhiều nhạc phẩm mang thông điệp Tết đã tạo nên sự đa sắc cho đời sống nghệ thuật những ngày đầu xuân năm mới.

Trong số các sản phẩm âm nhạc gây chú ý với khán giả phải kể đến Tết về sớm nhé do ca sĩ - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh sáng tác và biểu diễn. Phan Mạnh Quỳnh cũng đã thực hiện video cho ca khúc này, tới nay đã có hàng chục triệu lượt người xem. Tết về sớm nhé với màu sắc nhẹ nhàng, đầy sâu lắng khi gợi nhắc những ký ức Tết. Những câu hát Ở chỗ quê ta, hăm ba là đã thấy Tết với những gánh hàng ngập đường/ Nào hoa nào hương người mua kẻ bán sắc màu rộn ràng/ Và đêm ba mươi chị em giành nhau thức canh giao thừa/ ôi cả tuổi thơ có được sự đồng cảm của người nghe.

Giọng hát Phan Mạnh Quỳnh thể hiện đầy tình cảm, sự da diết và đầy cảm xúc. Đây là ca khúc Tết hiếm hoi mà Phan Mạnh Quỳnh sáng tác, vì thế, cảm xúc khi anh thu âm bài hát càng đong đầy. Cùng với phần video, Tết về sớm nhé không chỉ dừng lại ở lời nhắn nhủ về nhà đoàn tụ cùng gia đình ngày Tết mà còn vươn xa hơn nữa, như một lời nhắc đầy thổn thức: Chúng ta còn thanh xuân, nhưng cha mẹ thì không. Hãy cố gắng về sớm hơn vì sự hiện diện của chúng ta mới thực sự mang Tết về cho cha mẹ. Không giáo điều, Tết về sớm nhé mộc mạc nhưng vẫn chạm đến trái tim công chúng, đặc biệt là những người đang làm việc, học tập xa xứ.

Tết về sớm nhé - một trong những sản phẩm âm nhạc gây ấn tượng trong dịp Tết Tân Sửu.

Không kém phần hấp dẫn là sự kết hợp của nam ca sĩ Vinh Tuấn và nữ ca sĩ Lâm Minh Thảo tại album Nâng chén tình Xuân. Lâm Minh Thảo từng chiến thắng tại chương trình Tuyệt đỉnh song ca và tạo được ấn tượng trong lòng người yêu nhạc với những ca khúc mang đậm tình yêu quê hương. Ca sĩ Vinh Tuấn sở hữu giọng hát trầm ấm và sâu lắng đầy tình cảm. Hai ca sĩ trình làng Nâng chén tình Xuân gồm các ca khúc về mùa xuân, đều là những bản nhạc - tình khúc thường được bạn yêu nhạc tìm nghe mỗi khi xuân về: Mùa xuân đầu tiên, Nếu xuân này vắng anh, Tâm sự nàng xuân, Ước nguyện đầu xuân, Ngày xuân tái ngộ, Gác nhỏ đêm xuân...

Các ca sĩ Minh Vương, Thương Võ, Phương Mai lại hòa mình trong ca khúc Đầu năm đừng tạo nghiệp (sáng tác Trung Ngon). Ca khúc có màu sắc vui nhộn, bên cạnh những lời ca hân hoan đón xuân là đoạn điệp khúc pha chút trào phúng: Đầu năm mình hãy ngưng tạo nghiệp đi/ Chớ gây thêm thị phi/ Đừng có bon chen làm chi/ Chuyện nhỏ đừng nên mất hòa khí. Thông điệp chung của bài hát là mong mọi người có thể bỏ hết “khẩu nghiệp”, “thị phi” để bắt đầu một năm mới bằng nguồn năng lượng tích cực. Kai Đinh và Min lại ghi điểm với ca khúc Chuyện nhà bé thôi, con đừng về với ca từ đầy cảm xúc Phần âm nhạc mang giai điệu lắng đọng cùng với tiếng guitar mộc mạc của Tiến Nguyễn và cách hát tự sự, nhẹ của Kai Đinh và Min đã chinh phục được công chúng.

Đào mai khoe sắc rực rỡ khắp trời/ Sắc xuân rộn ràng khắp nơi/ Nắm tay bên nhau, cầu mong năm mới bình an/ Tạm biệt năm cũ chào năm mới về/ Chúc cho mọi nhà an khang/Cung chúc tân xuân/Vạn điều may mắn, an lành... lại là lời ca trong nhạc phẩm Tết do ca sĩ Minh Vương, Hồng Dương, Orange, Ryo thể hiện. Được yêu thích không kém là sự kết hợp của 3 giọng ca Minh Vương, Như Việt và Đình Dũng trong nhạc phẩm Xuân về trên má nàng. Ca khúc mang đến không khí Tết ngập tràn của ngày lễ truyền thống trong năm, bên cạnh niềm vui Tết đến xuân về thì đây còn là ca khúc hát cho tình yêu đôi lứa: Muôn hoa đua khoe sắc ngay khi trời xuân/ Nàng đẹp hơn cành hoa làm ta ngây ngất.

Hoa Quỳnh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/da-sac-nhac-xuan-n186995.html