Cựu Tổng thống Mỹ 'Bush cha' qua đời

8 tháng sau sự ra đi của phu nhân, cựu Tổng thống Mỹ George Bush cũng qua đời.

Reuters dẫn thông báo của người phát ngôn gia đình Tổng thống George H.W. Bush, còn được gọi là “Bush cha”, đã qua đời vào lúc 22h10 ngày 30/11 (theo giờ địa phương).

Vị Tổng thống thứ 41 của nước Mỹ hưởng thọ 94 tuổi và trở thành nhà lãnh đạo Mỹ có tuổi đời cao nhất cho đến nay.

Cựu Tổng thống thứ 41 và 43 của nước Mỹ. Ảnh: Reuters

Thay mặt gia đình, cựu Tổng thống George W. Bush (vị Tổng thống Mỹ thứ 43) ra thông báo: “Jeb, Neil, Marvin, Doro và tôi đau buồn thông báo rằng sau 94 năm phi thường, người cha thân yêu của chúng tôi đã qua đời. George H.W. Bush là người đàn ông với những tính cách tốt đẹp nhất và là người cha tuyệt vời nhất mà bất kỳ một đứa trẻ nào cũng muốn có. Đại gia đình Bush biết ơn sâu sắc cho cuộc đời và tình yêu của ông, cho sự chia sẻ của những người đã quan tâm và cầu nguyện cho cha, cho lời chia buồn của những người bạn và những người dân Mỹ”.

Khoảng 8 tháng trước, người vợ đồng hành cùng ông suốt 73 năm - cựu Đệ nhất phu nhân Barbara Bush- đã qua đời. Khi đó, nhiều người đã tưởng ông Bush cũng không qua khỏi trước biến cố.

Một ngày sau tang lễ của vợ, ngày 23/4, "Bush cha" đã phải nhập viện vì nhiễm trùng máu và nằm viện 13 ngày.

Trước khi qua đời, ông nhập viện hôm 25/11 sau khi cảm thấy kiệt sức.

Bà Barbara Bush qua đời hôm 17/4 do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 92 tuổi. Theo nguyện vọng của bà, gia đình đã "quyết định không đưa bà vào bệnh viện chữa trị thêm".

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush và vợ Barbara Bush

Ông "Bush cha" có một chuyện tình dài nhất trong lịch sử các đời Tổng thống Mỹ được ngợi ca là một chuyện tình cổ tích trong đời thực.

Trong một cuốn tự truyện, ông "Bush cha" đã kể về lần đầu tiên gặp người phụ nữ của đời mình khi ông 18 tuổi và niềm hạnh phúc khi hai người sánh đôi trong quãng đời còn lại.

Người lính này đã thường xuyên viết những bức thư tình gửi đến người yêu mà cho tới lúc qua đời ở tuổi 92, cố Đệ nhất Phu nhân Mỹ vẫn giữ trong cuốn sổ lưu niệm.

Một trong những bức thư tình được lan truyền gây xúc động trong đó nét chữ màu mực xanh nghiêng nghiêng do ông Bush viết tràn ngập những lời yêu thương và sự trân trọng.

Khi đọc được thông tin đính hôn của hai người trên báo, ông Bush đã viết những dòng thư ngập tràn hạnh phúc.

“Anh yêu em, người con gái quý giá của anh với tất cả trái tim, và biết rằng tình yêu của em dành cho anh khiến đời anh đầy ý nghĩa. Biết bao nhiêu lần anh đã nghĩ về niềm vui vô bờ bến mà hai ta cùng hưởng. Thật may mắn là lũ con chúng mình sẽ có một người mẹ như em".

“Tôi đã trèo lên ngọn núi cao nhất thế giới, nhưng điều đó có lẽ cũng chưa là gì với việc trở thành chồng của em, Barbara" - ông George H.W. Bush viết.

Hai người làm đám cưới ngày 6 tháng Giêng năm 1945, 4 tháng sau khi máy bay của bố ông bị bắn hạ ở Thái Bình Dương.

Cựu tổng thống Mỹ George H.W. Bush cùng con gái Dorothy “Doro” Bush Koch tiễn đưa người vợ, người mẹ lần cuối.

Trong một cuộc phỏng vấn, bà Barbara từng khẳng định, người chồng tuyệt vời chính là chìa khóa để có cuộc sống lâu dài, hạnh phúc.

"George Bush đã trao cho tôi cả thế giới. Ông ấy là người tuyệt nhất, sâu sắc và đáng yêu nhất. Dù đã trải qua hơn 70 năm, tôi vẫn luôn yêu người đàn ông của cuộc đời mình" - bà Barbara nói.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cuu-tong-thong-my-bush-cha-qua-doi-3370226/