Cuộc sống của nàng công chúa nước Ý sắp kế vị ngai vàng

Vị hoàng tử nước Ý dự định sẽ sửa đổi quyền kế vị ngai vàng của đất nước để nhường ngôi cho con gái 19 tuổi của mình.

Hoàng tử Emanuele Filiberto, 44 tuổi, là người thừa kế duy nhất của vị vua cuối cùng trong lịch sử Italy, Umberto II, người đã thoái vị khi Italy trở thành nước cộng hòa sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Ông cho biết dự định sửa đổi quyền kế vị ngai vàng là minh chứng cho sự tiến bộ và cởi mở của vương tộc Savoy, một trong những gia đình hoàng gia lâu đời nhất trên thế giới. Đồng thời ông mong muốn con gái, công chúa Vittoria sẽ làm tốt công việc hơn mình.

Là một người mẫu với gần 85.000 người theo dõi trên Instagram, nàng công chúa 19 tuổi, Vittoria Cristina, hiện đang theo học ngành chính trị và lịch sử nghệ thuật tại một đại học ở London (Anh). Cha của Vittoria thường gọi cô với biệt danh “công chúa rock n’ roll” vì sở thích của cô là thời trang và mạng xã hội.

Vittoria và cha

Vittoria giờ đây có thể trở thành Nữ vương trong tương lai bởi Luật Salic được thay đổi. Trước đó bộ luật này quy định chỉ những người là nam giới thì mới có quyền thừa kế ngai vàng.

Hoàng tử Emanuele Filiberto trả lời Telegraph: “Việc lên ngôi không nhất thiết phải diễn ra một sớm một chiều, mà là khi con gái tôi sẵn sàng. Điều quan trọng là thế hệ trẻ có cơ hội đưa ra và vận dụng những ý tưởng mới mẻ của mình vào thực tế. Họ ý thức sâu sắc hơn về vấn đề mà thế giới phải đối mặt”.

Vittoria cũng sẵn sàng đón nhận chức trách này, cô chia sẻ việc thay đổi Luật Salic là “món quà tuyệt vời nhất” mà cô có được từ cha mình.

Ngoài ra, ông nhận định: “Trong vài năm nữa, châu Âu sẽ có nhiều Nữ vương hơn Vua. Giờ đây mọi người hiểu rằng trí thông minh và sự nhạy bén của phụ nữ khiến họ trở thành nhà lãnh đạo tuyệt vời”.

Mặc dù Ý không còn theo chế độ quân chủ, nhưng ông tin rằng nhiều người dân Ý vẫn có niềm yêu thích đối với hoàng gia: “Hãy nhìn vào số lượng khổng lồ những người theo dõi đám tang của cố Nữ vương Elizabeth và lễ đăng quang của Vua Charles III. Tôi nghĩ rằng khi bước vào khủng hoảng thì người ta mới nhận thấy được sự hiện diện mạnh mẽ, thiêng liêng ở những vị vua và nữ vương”.

Cuộc sống như mơ của nàng công chúa tuổi teen

Về phần Vittoria, cô đã sống một cuộc sống xa hoa cùng với em gái Luisa kém mình 3 tuổi. Cô và em gái hiện đang học tại một trường nội trú và tận hưởng cuộc sống vui vẻ ở Anh quốc. Cha của hai cô chia sẻ: “Hai chị em rất yêu thích cuộc sống ở Anh và có vẻ không muốn quay về để gặp chúng tôi”.

Vittoria cũng xuất hiện trên các ấn phẩm nổi tiếng, nổi bật trong số đó là ấn bản tiếng Pháp của tạp chí Vanity Fair.

Khi trở thành người đứng đầu của Vương tộc Savoy, cô sẽ quản lý tổ chức từ thiện của gia đình. Được biết, năm ngoái tổ chức đã dành hơn 1 triệu đô la (23,4 tỷ VNĐ) cho các dự án từ thiện. Năm nay, họ có dự định tái xây dựng một trường học âm nhạc bị lũ lụt tàn phá vào tháng trước tại phía bắc vùng Emilia Romagna.

Trên tài khoản Instagram của mình, cô đã chia sẻ những góc nhìn về cuộc sống mơ ước của mình cho hàng chục nghìn người hâm mộ. Qua những bức ảnh được đăng tải, có thể thấy được Vittoria là một người mẫu đầy tham vọng và thích đi chơi với bạn bè. Cô thường đăng nhiều bức ảnh với những món đồ hàng hiệu, hay khoe dáng bên bãi biển.

Nguồn: Telegraph, New York Post

Hạ Khương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cuoc-song-cua-nang-cong-chua-nuoc-y-sap-ke-vi-ngai-vang-20230610214652308.htm