Cuộc điện thoại nên duyên

10 năm bên nhau vun đắp tổ ấm gia đình, Đại úy Hoàng Văn Hiểu, Trợ lý kế hoạch, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 5 (Quân khu 4) và chị Lê Thị Hoài Thanh, làm việc tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam-chi nhánh Thanh Hóa, vẫn không thể nào quên những cuộc điện thoại nên duyên giữa hai người.

Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Pháo binh, Hoàng Văn Hiểu được bổ nhiệm Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4), nhận nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Chàng sĩ quan với làn da ngăm đen, hiền lành luôn sâu sát, gần gũi, động viên bộ đội huấn luyện, rèn luyện. Trung đội của anh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những đồng chí được cấp trên biểu dương khen ngợi, Hiểu gọi điện về thông báo kết quả cho gia đình để động viên chiến sĩ mới phấn đấu học tập, rèn luyện.

Gia đình đồng chí Hoàng Văn Hiểu.

Những lần gọi điện thông báo cho gia đình chiến sĩ mới Lê Ngọc Tới, Hiểu thường gặp giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, ngọt ngào của một cô gái ở đầu máy bên kia, đó là Lê Thị Hoài Thanh, chị gái của Tới. Quan tâm đối với em trai, cùng sự thấu hiểu, chia sẻ của Thanh với những vất vả của người lính đã làm hai người gần nhau hơn. Bên cạnh những cuộc gọi hằng tuần thông báo kết quả học tập, rèn luyện của em trai là những cuộc gọi trò chuyện, tâm sự của hai người. Sự nhẹ nhàng, chân tình của Thanh qua những cuộc gọi trò chuyện ấy đã xua tan đi nắng gió những ngày bám thao trường, bãi tập. Niềm vui của Hiểu như nhân lên khi anh mời Thanh đến đơn vị thăm em trai và được nàng đồng ý.

Một ngày cuối tuần, Trung đội trưởng Hoàng Văn Hiểu đang cùng bộ đội củng cố cảnh quan môi trường thì trực ban đại đội thông báo có người thân của đồng chí Lê Ngọc Tới đến thăm. Anh rất bất ngờ, bồn chồn, suy nghĩ không biết Thanh có lên không. Nhìn thấy cô gái duyên dáng bước đến, Hiểu mừng rỡ: “Chào em! Em Thanh phải không? Sao em đến không báo cho anh biết? Thanh nở nụ cười tươi: “Em muốn tạo bất ngờ cho anh”. Hai người trò chuyện, ánh mắt luôn hướng về nhau. Nụ cười thẹn thùng của Thanh làm Hiểu không ít lần bối rối.

Đến giờ Thanh ra về, dù biết không thể đưa cô về nhưng Hiểu muốn “thăm dò” nàng: “Để anh đưa Thanh về nhé!”. Thanh mỉm cười rạng rỡ, nhẹ nhàng nói: “Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, công tác tốt, em sẽ đợi ngày đó!”.

Kể từ lần gặp đó, những cuộc gọi điện thoại mỗi ngày đã trở thành thân thuộc, không thể thiếu đối với hai người. Cuối năm 2011, Hiểu và Thanh quyết định báo cáo với gia đình, đơn vị để tổ chức lễ thành hôn, xây đắp tổ ấm của mình. Niềm vui được nhân lên khi anh chị sinh con gái đầu lòng chăm ngoan, học giỏi. Cuối năm 2019, anh được điều động về Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 5 công tác. Mặc dù ở vùng biên xa xôi, cách trở nhưng chị Thanh vẫn luôn quan tâm, động viên, tạo niềm tin vững chắc cho anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: HOÀNG TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/cuoc-dien-thoai-nen-duyen-645799