Cùng tăng gần 20 kg sau 2 năm hẹn hò

Có chung sở thích ăn uống và thường chọn hàng quán là nơi gặp gỡ, cân nặng của Cao Sang và Trung Hiếu (Đồng Nai) nhanh chóng tăng tỷ lệ thuận với thời gian bên nhau.

Trước khi trở thành người yêu vào tháng 1/2020, Cao Sang (sinh năm 2002) nặng 59 kg còn Trung Hiếu, bằng tuổi, chạm mốc 68 kg. Sau 2 năm, đôi trẻ đều tăng gần 20 kg so với trước, Sang nặng 76 kg còn bạn trai 85 kg.

"Khi hẹn hò, vì nhiều lúc chẳng biết đi đâu chơi nên điểm đến của bọn mình luôn là các quán ăn. Nhiều khi ăn xong đang đi dạo, thấy gì ngon là sà vào mua rồi cùng nhâm nhi tiếp. Hợp nhau khoản ăn uống như vậy nên hai đứa nhanh chóng lên cân", Cao Sang nói với Zing. Chỉ sau một năm yêu, cô đã tăng 12 kg.

Ngoài ăn uống chung trong các buổi hẹn, Sang cũng được bạn trai thường xuyên quan tâm, đưa cơm cho khi tới trường.

Cụ thể, vào năm cuối cấp, sau buổi học sáng, cô thường mệt nên bỏ ăn trưa rồi tiếp tục ca chiều. Hiếu thường đem cơm nhà tự nấu đến cho bạn gái. Cảm động trước sự quan tâm của bạn trai, lại không muốn bỏ thừa thức ăn, Sang luôn cố gắng ăn hết.

Lúc mới quen, Sang nặng 59 kg còn Hiếu 68 kg.

Lúc mới quen, Sang nặng 59 kg còn Hiếu 68 kg.

"Bên cạnh đó, mình có tính ham lạ, thèm món gì là mua rồi chỉ ăn một chút, còn lại đều nhờ bạn trai 'xử lý'. Mình cũng chăm sóc, hay nấu và mua đồ ăn cho Hiếu nên cân nặng của hai đứa cùng tăng vèo vèo".

Cũng có lúc, Sang bày tỏ ý định muốn giảm cân. Tuy nhiên, mỗi khi cô nói thèm món gì, Hiếu đều mua hoặc cổ vũ cô ăn thoải mái, "chuyện giảm cân thực hiện lúc nào cũng được, miễn là Sang vui". Cứ như vậy, ý định giảm cân của cô luôn bỏ dở.

"Dù có 'tác dụng phụ' là mập hơn, mình rất hạnh phúc khi có người bạn trai có chung sở thích và chiều chuộng mình như vậy", Sang chia sẻ.

Cả hai đều tăng cân nhiều so với trước.

Cả hai đều tăng cân nhiều so với trước.

Đôi trẻ Đồng Nai nên duyên nhờ quen chung một người bạn. Khi thấy clip hài hước được người bạn ghi lại, Hiếu thích thú song trêu chọc vẻ ngoài của cô. Hay tin, Sang có ấn tượng xấu với chàng trai bằng tuổi.

Đến sinh nhật người bạn chung, Sang và Hiếu đều có mặt. Lúc này, Hiếu mới xin kết bạn với Sang trên mạng xã hội, bắt đầu nhắn tin qua lại rồi tiến tới hẹn hò sau vài buổi đi chơi chung khác.

"Đúng là 'ghét của nào trời trao của đó'. Lúc đầu mình không ưa Hiếu, nhưng đến khi quen rồi mới thấy anh là người nhẫn nại và rất chiều mình".

Sau khi tốt nghiệp, Hiếu vào TP.HCM theo học cao đẳng còn Sang về Bình Phước phụ việc gia đình. Thời gian đầu, đôi trẻ tranh thủ gặp gỡ 1 tuần/lần song từ khi dịch bùng phát nghiêm trọng, tần suất gặp mặt ít dần.

"Hiện, cứ 2-3 tháng hoặc dịp nghỉ lễ, bọn mình mới có thể hẹn hò. Dù vậy, hai đứa luôn cố gắng duy trì tình cảm và hướng đến kế hoạch về gần nhau trong tương lai", Sang chia sẻ.

Mai An

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cung-tang-gan-20-kg-sau-2-nam-hen-ho-post1305403.html