Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm vụ án truy sát 3 cha con ở Quảng Nam

Cử tri Quảng Nam bức xúc cho rằng chính quyền không kịp thời can thiệp vụ 3 cha con bị truy sát đồng thời yêu cầu phải xử nghiêm vụ việc để răn đe các thành phần bất hảo.

Ngày 17/6, tại xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ (Quảng Nam), ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Tam Thăng, Tam Phú, Tam Thanh, phường An Phú (TP Tam Kỳ).

Cử tri Trần Văn Sơn (xã Tam Phú) đề cập đến vụ án truy sát 3 cha con ở xã Tam Thăng và cho rằng cần xử lý nghiêm vụ việc.

Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm vụ truy sát

Nhiều cử tri có mặt tại buổi tiếp xúc đã phấn khởi, khen ngợi công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đặc biệt, một số vụ việc nóng, cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ, tạo niềm tin cho nhân dân.

Tuy nhiên, cử tri Trần Văn Sơn (xã Tam Phú) đặt câu hỏi liên quan đến vụ việc truy sát 3 cha con ở xã Tam Thăng. Ông cho rằng ban đầu chỉ là mâu thuẫn nhỏ, dù báo công an đến 3 lần nhưng không ai đến giải quyết khiến sự việc bị đẩy lên mức độ lớn.

Cử tri Trần Văn Sơn đặt câu hỏi về trách nhiệm của địa phương trong vụ truy sát 3 cha con. Ảnh: Thanh Đức.

Cử tri Trần Văn Sơn đặt câu hỏi về trách nhiệm của địa phương trong vụ truy sát 3 cha con. Ảnh: Thanh Đức.

"Đối với các vụ việc để xảy ra án mạng với mức độ lớn hơn, thiệt hại lớn hơn, thử hỏi việc phòng chống tội phạm của công an xã như thế nào? Nếu không ngăn chặn kịp thời, hậu quả xảy ra lớn hơn thì trách nhiệm thuộc về ai?", cử tri Sơn chất vấn. Cử tri này cũng kiến nghị rằng đưa công an chính quy làm công an xã là phù hợp, công an viên chuyển qua làm dân phòng sẽ hợp lý hơn.

Ông Phan Việt Cường, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, khẳng định vụ việc diễn ra tại xã Tam Thăng thật ra rất đơn giản nếu các cấp chính quyền địa phương biết lắng nghe và xử lý.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đặt câu hỏi về quản lý của địa phương. Ảnh: Thanh Đức.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đặt câu hỏi về quản lý của địa phương. Ảnh: Thanh Đức.

"Vụ án truy sát tại Tam Thăng cũng từ xích mích nhỏ, tình làng nghĩa xóm với nhau nhưng lại để xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy", ông Cường nói.

Ông Cường cũng đặt câu hỏi về việc quản lý của các cấp chính quyền địa phương. "Công tác Mặt trận Tổ quốc ra sao, chính quyền thế nào mà để xảy ra vụ việc như vậy? Họ có phản ánh chính quyền rồi ai xử lý?", Bí thư Tỉnh ủy nói thêm.

Mất tình nghĩa anh em vì chuồng lợn bốc mùi

Ngày 17/6, liên quan vụ việc ông Phạm Hồng Văn cùng 2 con trai Phạm Hồng Cấp (28 tuổi) và Phạm Hồng Phát (26 tuổi, cùng trú thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bị truy sát dẫn đến việc ông Văn tử vong, 2 con trai bị thương nặng, người hàng xóm nuôi lợn đã lên tiếng.

Người được cho là có xích mích với gia đình ông Văn là ông Nguyễn Văn Mười, trưởng thôn Xuân Quý, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Thăng. Người đàn ông này đã có chia sẻ về nghi vấn chính ông đã gọi người lạ đến truy sát gia đình nạn nhân Văn.

Ông Mười cho biết gia đình ông Văn và ông là bà con cô cậu ruột, nhà ông Văn ở ngay sau trại nuôi lợn của gia đình.

"Nhà tôi nuôi lợn hơn 20 năm nay, mấy năm trước không có hầm biogas nên thường xuyên xuất hiện mùi hôi. Gia đình anh Văn có góp ý, 2 con trai anh ấy cũng từ đó mà mâu thuẫn, xích mích với gia đình tôi", ông Mười nói và cho hay từng bị anh Cấp và Phát dùng đá ném qua nhà để cảnh cáo.

Hiện trường vụ truy sát. Ảnh: Thanh Đức.

Hiện trường vụ truy sát. Ảnh: Thanh Đức.

Ông Mười khẳng định có gọi điện thoại than phiền với cháu ruột về việc con trai ông Văn ném đá sang nhà, tuy nhiên, không nói cháu gọi bạn đến truy sát.

"Sáng 14/6, tôi có gọi điện tâm sự chuyện Cấp ném đá qua nhà với cháu ruột tên Nguyễn Văn Niên. Tôi không nhờ Niên gây gổ với gia đình anh Văn. Còn việc cháu Niên rủ bạn đến nhà 'truy sát' gia đình ông Văn là tôi không biết", ông Mười phân trần.

Ông Mười nói thêm rằng sau khi tâm sự với Niên, ông lên cơ quan làm việc đến 11h cùng ngày. Khi về nhà, ông bắt gặp Niên chở một người bạn đến nhà, sau đó vợ ông là bà Hồ Thị Xuân kể lại chuyện nhà mình bị ném đá đêm qua cho Niên nghe. Buổi chiều, ông Mười tiếp tục đi làm, đến 18h, khi đi làm về thì nghe tin động trời xảy ra.

"Mấy hôm nay, nhiều người nói tôi thuê người 'xử' gia đình ông Văn, tôi thấy rất khó chịu vì ông Văn và tôi là họ hàng, tôi không làm chuyện này và mong công an sẽ làm sáng tỏ", ông Mười nói và cho hay Công an thành phố Tam Kỳ đã mời ông lên làm việc.

Khoảng 17h ngày 14/6, ông Phạm Hồng Văn cùng 2 con trai đang ở nhà thì có nhóm người lạ mặt mang hung khí tới. Nhóm người lạ mang theo hung khí gồm dao, kiếm tự chế truy sát 3 cha con ông Văn.

3 nạn nhân bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Ông Văn tử vong tại bệnh viện với vết thương sâu ở vùng bụng. Còn anh Phạm Hồng Cấp bị thương ở vùng mặt, Phạm Hồng Phát bị chấn thương xương sống.

Tại hiện trường, nhóm người lạ mặt sau khi gây án đã để lại một xe tay ga và nhiều hung khí là dao, kiếm tự chế được cảnh sát thu giữ trong đêm.

Trao đổi với Zing.vn ngày 17/6, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người và tạm giữ 5 người liên quan để tiếp tục điều tra vụ việc.

Nạn nhân vụ 3 cha con bị chém: '20 người cầm dao, kiếm xông vào nhà' Anh Cấp cùng cha và em trai ngồi ở nhà thì nhóm người lạ chạy xe máy vào nhà, cầm kiếm, dao xông vào chém nhiều nhát.

Thanh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cu-tri-kien-nghi-xu-ly-nghiem-vu-an-truy-sat-3-cha-con-o-quang-nam-post957512.html