Con dâu 'đuổi khéo' mẹ chồng nhưng khi sinh con lại muốn về quê chồng
Lúc con dâu có bầu, tôi lên Hà Nội định chăm sóc nó một thời gian nhưng 2 tuần sống cùng tôi luôn cảm thấy như người thừa trong nhà. Giờ nó sắp đẻ lại muốn về quê để tôi chăm sóc...
Con dâu tôi có bầu chỉ một vài tuần nữa là sinh con. Hai vợ chồng nó vừa gọi điện thông báo sẽ về quê sinh nở để tôi chăm sóc đến khi con dâu đi làm. Tôi không ngại trông cháu và đã dự định khi con dâu đẻ thì sẽ lên Hà Nội chăm sóc con cháu khoảng 1 tháng. Khi tôi lên Hà Nội là cũng phải đóng cửa hàng tạp hóa vì không có ai trông cũng ảnh hưởng đến nguồn thu nhập duy nhất của cả gia đình.

Tôi rất lo ngại mẹ chồng nàng dâu không hợp sẽ rất mệt mỏi. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng khi vợ chồng con trai nói sẽ ở quê tận 6 tháng khiến tôi suy nghĩ vì bình thường con dâu không thích ở gần tôi. Lúc nó mới có bầu, nghĩ thương con thương cháu nên tôi đã lên Hà Nội để chăm sóc con, nhưng trong 2 tuần ở đây, tôi cảm thấy mình như người thừa. Tôi làm gì con dâu cũng làm lại khiến tôi rất tủi thân. Tôi luộc rau thì nó luộc lại vì kêu chưa nhừ khó ăn, tôi nấu cơm thì nó cho thêm nước cắm lại vì kêu cơm cứng, còn mỗi lần tôi lau dọn nhà con dâu tôi lại giặt giẻ lau lại…
Tôi tủi thân nhưng không dám phàn nàn với con trai vì sợ nó buồn. Tôi lên Hà Nội để chăm con dâu có bầu nhưng cảm thấy như người thừa, nên chỉ ở được hai tuần, tôi tìm cách để về quê. Khi tôi về nó cũng không giữ lại mà khá hờ hững.
Vậy mà giờ đây nó muốn về ở quê hẳn nửa năm khiến tôi rất lo ngại. Tôi không ngại việc đóng cửa hàng dù đó là nguồn thu duy nhất để có tiền nuôi hai đứa em của chồng nó đang tuổi ăn học, nhưng tôi chỉ ngại về mẹ con không hợp lại mâu thuẫn thì rất mệt.
Mấy hôm nay, tôi cứ suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ mà không biết phải làm thế nào để mọi chuyện được êm đẹp.