Cội nguồn sức mạnh
Trong những ngày lịch sử thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khắp mọi miền đất nước, từ miền xuôi đến miền ngược, từ người cao tuổi đến lớp thanh niên, một dòng chảy mãnh liệt của tình yêu nước lại cuộn trào, bừng sáng. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, những bài ca cách mạng ngân vang, những thước phim lịch sử sống động được tái hiện... Tất cả tạo nên một khí thế hào hùng, không chỉ dừng ở ý nghĩa lễ hội, mà còn là minh chứng cho một truyền thống quý báu, một tài sản vô giá đã giúp dân tộc ta vượt qua mọi gian nan để giành lấy độc lập, hòa bình và hạnh phúc hôm nay. Lòng yêu nước, như một mạch nguồn bất tận, đang được khơi dậy và nhân lên, trở thành động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

Các cựu chiến binh, người có công với Cách mạng hào hứng ghi lại khoảnh khắc các đoàn diễu binh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Ảnh: khoahocdoisong.vn
Quan sát những hoạt động kỷ niệm, có thể nhận thấy tinh thần ấy lan tỏa rộng rãi, đặc biệt trong giới trẻ. Không cần khẩu hiệu hay mệnh lệnh, họ tự nguyện hòa mình vào các sự kiện lớn: xem diễu binh, thăm triển lãm, thưởng thức phim cách mạng, hay say sưa trong những đêm nhạc đỏ rực lửa. Chính sự chủ động ấy chứng tỏ lòng yêu nước đã thấm sâu vào huyết quản, trở thành giá trị văn hóa truyền đời. Mỗi thế hệ tiếp nối đều bồi đắp thêm những giá trị mới, nâng tầm cốt cách dân tộc. Chúng ta đang chứng kiến một giai đoạn mà tinh thần ấy được kích hoạt mạnh mẽ bởi bầu không khí phấn chấn toàn xã hội, tạo nên sức mạnh cộng hưởng không gì lay chuyển nổi.
Không khí hào hùng đó còn được nuôi dưỡng từ những đường lối đổi mới quyết liệt trong thời gian qua như cải cách bộ máy hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính, phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học - công nghệ, hoàn thiện pháp luật... Những chủ trương ấy đã đi sâu vào đời sống, khơi dậy niềm tin và khát vọng vươn lên của nhân dân, trở thành động lực thúc đẩy sự tham gia của mọi tầng lớp, biến lòng yêu nước thành hành động cụ thể... Đó cũng là minh chứng sống động, cho thấy lòng yêu nước không phải khái niệm trừu tượng, mà là sức mạnh thực tiễn, giúp dân tộc ta kiên cường trước mọi phong ba bão táp.
Tuy nhiên, để sức mạnh ấy lan tỏa bền vững, không thể chỉ trông chờ vào sự tự phát. Xét đến cùng, lòng yêu nước dù được thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào cũng đáng trân trọng, nhưng không thể dừng lại ở khẩu hiệu hay những phong trào bề nổi. Nó phải được cụ thể hóa thành hành động thiết thực, trở thành sức mạnh vật chất góp phần dựng xây đất nước. Đó là sự liêm chính, tận tụy trong từng cán bộ, công chức để bộ máy nhà nước hoạt động hiệu quả. Đó là sự nỗ lực học tập, rèn luyện nghiêm túc của học sinh, sinh viên - những chủ nhân tương lai của Tổ quốc. Đó là sự tuân thủ pháp luật, khát vọng sáng tạo, làm giàu chính đáng của doanh nhân, doanh nghiệp. Đó là sự chung tay bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa, bồi đắp nhân cách con người Việt Nam. Mỗi hành động cụ thể, dù nhỏ, nhưng cộng lại thành sức mạnh to lớn, chính là hiện thân sinh động của lòng yêu nước trong thời kỳ mới.
Muốn vậy, trước hết phải có tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao của mỗi cá nhân. Song song với đó là vai trò của Nhà nước trong việc xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công dân phát huy lòng yêu nước đúng hướng, tích cực và hiệu quả. Sự kết hợp hài hòa giữa tự giác cá nhân và định hướng tập thể sẽ nhân lên gấp bội sức mạnh dân tộc.
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc: Xây dựng, vun đắp và phát huy lòng yêu nước là yếu tố sống còn của cách mạng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, trước những thời cơ và thách thức đan xen, tinh thần ấy càng cần được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hãy biến lòng yêu nước thành động lực thường trực trong đời sống hàng ngày, thành cội nguồn sức mạnh để dân tộc ta tiếp tục tiến bước vững vàng, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng cường quốc năm châu. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là vinh dự thiêng liêng của mỗi người con đất Việt.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/coi-nguon-suc-manh-post494218.html