Có hẹn với mùa hoa

Lâm Đồng ngàn hoa, Đà Lạt bốn mùa hoa; nhưng mùa xuân là mùa của hội hoa, mùa mà cỏ cũng nở hoa.

Đà Lạt mùa xuân đến, cỏ cũng nở hoa

Đà Lạt mùa xuân đến, cỏ cũng nở hoa

Mùa cỏ cũng nở hoa

Đà Lạt đi qua bốn mùa như một cuốn lịch hoa sống động. Tháng hai, hoa ban trắng nở dọc các tuyến đường trung tâm, thanh khiết và nhẹ nhàng. Tháng ba, tháng tư phượng tím xao xuyến trút xuống lối đi, trải tím mặt đất, nhuộm phố núi nỗi ưu tư dịu dàng.

Tháng năm, mimosa vàng mơ, tỏa nắng nổi bật trên nền lá bạc trong những ngày khô hanh. Tháng sáu, những cơn mưa đầu mùa tưới mát mầm đất, đánh thức hoa tóc tiên - loài hoa báo mùa hồng phấn bật lên từ cỏ dại. Mùa thu, bồ công anh vàng rực khắp các bờ cỏ, mặc cho mưa gió. Tháng mười một, dã quỳ bừng sáng vàng rực triền đồi, báo hiệu mùa mưa khép lại, nắng lạnh đông về.

Tháng ba, tháng tư mùa phượng tím

Tháng ba, tháng tư mùa phượng tím

Riêng mùa xuân, Đà Lạt bước vào một nhịp khác, mùa mà cỏ cũng nở hoa. Khi nắng chan hòa khắp mặt đất, khi cái lạnh đủ để se sắt, những cánh đồng cỏ ken dày đặc bung nở như khoác lên mình tấm thảm nhung màu hồng tím. Những bờ hoa hồng leo đơm nụ, hoa trạng nguyên đỏ thắm, hoa cẩm tú cầu viên mãn. Những cây đào khẳng khiu, trơ cành như bó củi khô sau cả mùa đông tích tụ nhựa sống, được sưởi ấm trong nắng vàng, trời xanh, nhú mầm, rồi bung nở thắm hồng khắp núi đồi. Muôn loài hoa cùng khoe sắc.

Hoa cỏ hồng tím trong rừng thông khi ánh nắng đầu mùa chan hòa khắp nơ

Hoa cỏ hồng tím trong rừng thông khi ánh nắng đầu mùa chan hòa khắp nơ

Mai anh đào thường nở vào khoảng tháng 1 - 2 hằng năm. Hoa bắt đầu nở từ những vùng ven nắng ấm (sườn đồi Lang Biang, Xuân Trường - Đà Lạt, Đạ Sar), rồi lặng lẽ lan dần vào phố như một cơn gió hồng. Sau những ngày Noel giá lạnh, từ Tết Dương lịch qua hết Tết Nguyên đán, sắc hoa phủ lên phố phường, báo hiệu xuân về. Mỗi mùa hoa, mai anh đào nở kéo dài hơn 1 tháng, đủ để người ta yêu, người ta nhớ, người ta hẹn nhau năm sau trở lại.

Mai anh đào nhuộm hồng ngõ phố

Nhà tôi nằm giữa khu phố hoa đào (tổ dân phố Trần Quang Diệu, phường Xuân Hương - Đà Lạt), mùa hoa năm nào, cả khu phố cũng rực rỡ sắc hồng. Ngay đầu ngõ nơi tôi ở là cây đào lớn nhất, rực rỡ nhất xóm, hoa cánh kép, hồng thẫm hơn những cây khác. Mỗi mùa hoa nở, cư dân ở đây như thức dậy sớm hơn thường lệ. Bạn bè từ xa tìm đến, du khách ngoài phố cũng ghé vào. Mờ sáng, chỉ cần nghe tiếng người lao xao đầu ngõ là biết hoa đã vào độ đẹp nhất. Tiếng nói cười, tiếng máy ảnh lách tách, những dáng người tạo hình trong xúng xính váy áo. Ngắm người, ngắm hoa khiến lòng chộn rộn, rộng mở.

Dã quỳ vàng rực báo hiệu mùa mưa chấm dứt, Đà Lạt như một cuốn lịch hoa

Dã quỳ vàng rực báo hiệu mùa mưa chấm dứt, Đà Lạt như một cuốn lịch hoa

Tôi thích nhất là ngắm các mẹ, các chị mặc áo dài truyền thống đủ sắc màu, nghiêng mình bên hoa, nụ cười rạng rỡ, dường như quên mất mình đã đi qua bao mùa hoa nở. Mùa hoa nào, người Đà Lạt cũng dành cho mình vài ngày, chọn những bộ váy áo đẹp nhất, hòa vào dòng du khách đi trẩy hội hoa, lưu lại hình ảnh của mình theo từng mùa. Chị Nguyễn Thị Hoa giãi bày: “Chụp ảnh với hoa mai anh đào là cách người Đà Lạt ghi dấu thời gian bằng mùa hoa”.

Khung cảnh đáng sống ở khu phố hoa đào (tổ dân phố Trần Quang Diệu, phường Xuân Hương - Đà Lạt)

Khung cảnh đáng sống ở khu phố hoa đào (tổ dân phố Trần Quang Diệu, phường Xuân Hương - Đà Lạt)

Để có những con phố hoa đào rực rỡ ấy, là kết quả của những “chủ nhật xanh” được tổ chức đều đặn vào chủ nhật cuối tháng. 8 giờ sáng, tiếng loa công cộng mời gọi, mọi người tràn ra ngõ cùng nhau trồng hoa, chăm chút, tôn tạo cảnh quan, nhổ cỏ, dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Trong đó, ông Phạm Ngọc Khanh, Bí thư Chi bộ, ông Nguyễn Quang Đại, Tổ trưởng Tổ dân phố là những người luôn đi đầu làm gương trong từng buổi lao động, bà con trong tổ đồng lòng hưởng ứng tạo nên không gian sống hạnh phúc.

Mỗi con người, mỗi khu dân cư đã chung sức làm nên những mùa hoa đào nối tiếp nhau rực nở, trở thành điểm hẹn mời gọi du khách về với chốn mộng mơ. Anh Phúc, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Ở miền Bắc có hoa đào tết, nhưng mai anh đào ở Đà Lạt rất khác. Nó quen mà lạ. Đi vài lần rồi, tự nhiên thấy loài hoa này thuộc về Đà Lạt, cứ đến mùa hoa nở lại muốn trở lại đây”.

Hội tụ sắc xuân

Với người Đà Lạt, hoa mai anh đào không chỉ là một loài hoa nở theo mùa. Hoa gắn liền với lịch sử hình thành đô thị, với những con dốc, triền đồi. Hoa là nỗi nhớ, là cảm xúc của nhiều thế hệ, từ những ngày Đà Lạt còn thưa vắng đến khi trở thành một đô thị du lịch văn minh, hiện đại như hôm nay. Vì thế, cứ đến mùa hoa, người ta lại về phố núi, như có hẹn với một mối tình không dứt.

Mùa hoa năm nay được nâng tầm thành lễ hội mang chủ đề “Mai anh đào Đà Lạt - Hội tụ sắc xuân” nhằm tôn vinh loài hoa biểu trưng cho mùa xuân Đà Lạt.

Trong 10 ngày diễn ra (từ 16 - 25/1), du khách được trải nghiệm tổng hợp các sự kiện kết hợp hài hòa giữa du lịch, văn hóa, nghệ thuật và đời sống cộng đồng như: uống cà phê miễn phí trong không gian hoa đào, tham gia bắn cung, cưỡi ngựa, thưởng thức nông sản địa phương, sản phẩm OCOP, trà, cà phê, rượu vang; tham gia trồng cây tại bán đảo Bích Câu; thưởng lãm không gian sáng tạo nghệ thuật, nhiếp ảnh, hội họa, biểu diễn đường phố, diễn xướng cồng chiêng và văn hóa dân gian. Du khách có thể dạo bước dưới tán mai anh đào, tham gia sáng tác, chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ mùa hoa.

Mai anh đào bừng nở khắp núi đồi báo hiệu mùa xuân về

Mai anh đào bừng nở khắp núi đồi báo hiệu mùa xuân về

Bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt nhấn mạnh: “Lễ hội Mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 nhằm khắc họa vẻ đẹp của một loài hoa đã trở thành biểu tượng, làm nên chiều sâu văn hóa, lịch sử và phong cách con người Đà Lạt. Qua đó tạo sức hút với du khách và khơi dậy niềm tự hào của người dân, không ngừng thể hiện trách nhiệm, hành động để xây dựng quê hương mỗi ngày thêm đẹp hơn”.

Ghi chép: Quỳnh Uyển

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/co-hen-voi-mua-hoa-418953.html