Cô gái may mắn thoát nạn trong vụ cháy 14 người thiệt mạng nhờ đi uống nước với bạn

Khoảng 6h30 sáng nay, cô gái mới biết tin nhà trọ cháy khiến 14 người thiệt mạng.

Liên quan đến vụ cháy ở Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 17 người thương vong, trưa 24/5, hiện trường vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Xuất hiện trên livestream của VTV, một cô gái trẻ chia sẻ câu chuyện hy hữu khi may mắn thoát chết trong vụ cháy. Cô cho biết bắt đầu thuê nhà trọ từ tháng 1/2024 và có dự định sẽ chuyển khỏi khu trọ vào đầu tháng tới.

Tối qua, cô gái về đến phòng trọ lúc 22h30 nhưng sau đó đi uống nước cùng với bạn. Đến 11h08, cô về nhà nhưng chủ trọ đã đóng cửa rồi nên quyết định sang phòng của bạn để ngủ.

Cô gái trẻ chia sẻ câu chuyện hy hữu khi may mắn thoát chết trong vụ cháy

Cô gái trẻ chia sẻ câu chuyện hy hữu khi may mắn thoát chết trong vụ cháy

Cô gái hoàn toàn không nắm được thông tin vụ cháy vì không quen ai ở dãy trọ. Sáng nay, cô gái mới biết được thông tin về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này.

"Khoảng 6h30 sáng nay mình mới biết tin nên trở về luôn. Mình cảm thấy hơi sốc vì chưa bao giờ nghĩ hỏa hoạn sẽ xảy ra ngay chính ngôi nhà mình ở'', cô gái nói trên sóng livestream.

Vụ cháy đã thiêu rụi chiếc xe máy của cô gái để tại khu trọ. Ngoài ra, một số giấy tờ, hồ sơ gốc của khách hàng ở bên trong phòng cũng có nguy cơ bị hư hỏng, thiêu rụi.

Cùng ngày, người nhà của 1 nạn nhân đang có mặt tại Bệnh viện Giao thông Vận tải, nghẹn ngào chia sẻ trên Gia đình và Xã hội: "Cháu ruột tôi tên là Nguyễn Thị Anh T là con dâu của chủ nhà trọ bị cháy. Hiện nay, 3 mẹ con đang được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Chồng của T chưa biết tung tích ở đâu. Tôi nhận được thông tin vụ cháy khoảng 2h30 sáng, vội vàng chạy đến hiện trường vụ cháy, sau đó đưa các cháu ra bệnh viện để kiểm tra sức khỏe".

Hiện các nạn nhân trong vụ cháy đang được điều trị tại bệnh viện

Hiện các nạn nhân trong vụ cháy đang được điều trị tại bệnh viện

Cũng theo người này, cháu rể làm nghề sửa xe đạp điện ngay dưới tầng 1 tòa nhà. Còn T đang làm cán bộ của một phường.

Bà Nguyễn Thị Việt (72 tuổi) người dân sống gần hiện trường vụ cháy cho biết, 0h30 cùng ngày, khi bà đang ở nhà thì nghe thấy tiếng nổ lớn như pháo kèm lửa bốc cháy dữ dội tại nhà ông N.K.Q. (hơn 60 tuổi), dần nguồn từ Người Đưa Tin.

Theo bà Việt, lúc này, con trai bà gọi cứu hỏa đến chữa cháy. Tại hiện trường, ngọn lửa bùng lên dữ dội, người dân dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa nhưng bất thành.

Bà Việt kể lại đêm kinh hoàng

Bà Việt kể lại đêm kinh hoàng

Cửa nhà khóa nên mọi người không thể tiếp cận bên trong. Trong sân nhiều xe máy, xe đạp điện nên ngọn lửa bùng lên dữ dội”, bà Việt kể trên Người Đưa Tin.

Ngôi nhà xảy ra cháy ông Q vừa ở, vừa cho thuê trọ. Bên ngoài khoảng sân được con trai kinh doanh sửa chữa xe máy, xe đạp điện nhiều năm nay.

Bà Việt cho hay, thời điểm xảy ra vụ cháy, ông Q trèo lên tầng 2 đập tường cứu được 2 cháu nội và con dâu ra ngoài.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/co-gai-thoat-nan-trong-vu-chay-14-nguoi-thiet-mang-nho-di-uong-nuoc-202405241135198098.html