CLB dành phút mặc niệm cho cầu thủ còn sống

Sự cố gây xôn xao xảy ra tại giải bóng đá hạng nhất Bulgaria, khi CLB Arda Kardzhali tổ chức phút mặc niệm tưởng nhớ một cầu thủ còn sống.

 Petko Ganchev được tưởng nhớ dù đang còn sống khỏe mạnh.

Petko Ganchev được tưởng nhớ dù đang còn sống khỏe mạnh.

Sự việc xảy ra trước trận đấu giữa Arda Kardzhali và Levski Sofia vào hôm 16/3. Các cầu thủ của hai đội đã đứng xung quanh vòng tròn trung tâm sân để dành một phút mặc niệm nhằm tưởng nhớ Petko Ganchev, người từng khoác áo Arda.

Tuy nhiên, ngay sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, Arda Kardzhali đã phải đính chính ràng Ganchev vẫn còn sống. Ngoài ra, Arda còn phải gửi lời xin lỗi sâu sắc đến Petko Ganchev và gia đình anh.

"Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến Petko Ganchev và người thân. CLB chúc Ganchev nhiều sức khỏe và tận hưởng thành công của Arda", đội bóng Bulgaria cho biết.

Vào năm 2009, một câu lạc bộ bóng đá nghiệp dư của Anh, Bishop Auckland, cũng đã gây xôn xao khi tổ chức một phút mặc niệm tưởng nhớ cựu đội trưởng Tommy Farrer.

Tuy nhiên, sự việc bị phát hiện sau khi chủ tịch của câu lạc bộ, Terry Jackson, đã gọi điện chia buồn với vợ của Farrer, Gladys, chỉ để nhận được câu trả lời bất ngờ: "Ông chờ máy nhé, chồng tôi vừa ra cửa để lấy báo".

Ngoài ra, vào năm 2018, đội bóng nghiệp dư Ballybrack FC ở Ireland cũng đã gặp phải tình huống khó xử khi họ thông báo sai sự thật rằng cầu thủ của đội là Fernando Nuno La-Fuente đã qua đời trong một vụ tai nạn xe máy.

Tuy nhiên, sau đó, mọi người phát hiện rằng La-Fuente chỉ đơn giản là đã chuyển công tác từ Dublin đến Galway, không hề gặp tai nạn hay qua đời như thông báo ban đầu. Câu lạc bộ sau đó đã phải xin lỗi và gọi đó là một "sai lầm nghiêm trọng".

Duy Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/clb-danh-phut-mac-niem-cho-cau-thu-con-song-post1538947.html