Chuyện về người hùng giúp Việt Nam hạ Thái Lan: Đá bóng vì được nuôi ăn

Thủ môn nữ tuyển Việt Nam - Kim Thanh từng bỏ quê lên Sài Gòn từ năm lớp 9 với suy nghĩ đơn giản được nuôi ăn và có cơ hội trở thành cầu thủ.

Đêm 27/8, tuyển nữ Việt Nam đã hạ Thái Lan 1-0 để vô địch AFF Cup nữ 2019. Chiến công của thầy trò HLV Mai Đức Chung có dấu ấn rất lớn của thủ môn Kim Thanh, người được ví như truyền nhân của huyền thoại bóng nữ Việt Nam - Đặng Thị Kiều Trinh.

Cả giải đấu, tuyển nữ Việt Nam chỉ 1 lần nhận bàn thua từ pha đá phản lưới nhà của Hồng Nhung, tức chưa hề bị đối thủ sút thủng lưới. Tài năng và sự quả cảm của Kim Thanh đã giúp cho tuyển nữ Việt Nam đứng vững trước sức ép của Thái Lan trong bối cảnh chơi với 10 người. Đằng sau một hành trình vinh quang thì câu chuyện về người hùng tuyển nữ Việt Nam thật sự đặc biệt.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Kim Thanh đến với bóng đá theo một mối nhân duyên kỳ lạ. Gia cảnh khó khăn nên cha mẹ cho Thanh đi theo nghiệp cầu thủ, vì lý do con gái được nuôi ăn miễn phí và có cơ hội đổi đời.

Kim Thanh theo nghiệp cầu thủ vì được nuôi ăn miễn phí.

Học hết lớp 9, cô bé Kim Thanh không biết gì bóng đá nhưng chấp nhận đánh cược cuộc đời để lên Sài Gòn ăn tập ở đội trẻ TP.HCM I. Hồi đó, HLV Mỹ Oanh đi tuyển quân ở Long An với tiêu chí không cần biết chơi bóng, chỉ cần học sinh nữ có chiều cao và chân tay… dài. Mục đích muốn tìm ra những mầm non đào tạo thành thủ môn cho đội nữ TP.HCM.

“Lúc đó, em đâu biết chơi bóng đá nhưng nghe đi lên Sài Gòn sẽ được nuôi ăn và tập luyện trở thành cầu thủ. Nhà em khó khăn nên thầy nói chuyện thì cha mẹ đồng ý.

Lúc nhỏ, em có đá bóng vui với các bạn nhưng thực sự không biết gì về bóng đá. Em đi học, sau đó phụ mẹ làm việc nhà, làm ruộng như cấy lúa, làm đậu, bắp… Nói chung, em làm nhiều thứ để phụ mẹ.

Cha mẹ nghe nói em đi tập bóng đá được nuôi ăn, có thể làm cầu thủ. Đó là lý do em được lên Sài Gòn thử việc ở CLB TP.HCM…”, Kim Thanh kể lại hành trình đến với bóng đá.

Gần như xa lạ với bóng đá nhưng Kim Thanh sớm phát triển tài năng khi được HLV Kim Hồng chỉ dạy tận tình. Đó là bước ngoặt giúp cô gái người Long An trở thành thủ môn tuyển Việt Nam ở hiện tại.

Kim Thanh kể: “Lúc mới lên Sài Gòn, em sợ lắm. Em vừa nhớ nhà lại thấy mọi thứ xa lạ. Tính em ít nói nên cũng không biết trò chuyện với ai cả. Sau này, em dần dần hòa nhập ở đội khi tìm thấy được niềm đam mê với trái bóng”.

Sau mấy năm ăn tập và chơi ở các đội trẻ, Kim Thanh lên bắt chính cho đội nữ TP.HCM I khi thủ thành Kiều Trinh quyết định giải nghệ. Kim Thanh cũng có suất lên tuyển Việt Nam để khẳng định bản thân.

Dù đi đá bóng nhưng cô gái người Long An vẫn chăm chỉ học vào ban đêm với giấc mơ lấy bằng Đại học. Kim Thanh đang học Đại học Sư phạm TP.HCM. Ngoài ra, thủ thành tuyển Việt Nam đang chăm lo cho em trai theo học trường Đại học Khoa học tự nhiên và hàng tháng vẫn dành dụm gửi tiền về cho cha mẹ.

Sau tất cả, Kim Thanh chạm tay vào giấc mơ vô địch Đông Nam Á cùng tuyển nữ Việt Nam.

“Chị gái đã đi lấy chồng, còn thằng út đang học Đại học, cha em giờ chỉ ở nhà do hết tuổi lao động. Nhà chỉ có mẹ vẫn đang đi làm thuê nên bản thân em phải cố gắng lo cho gia đình. Em mong em trai có thể học thật giỏi để tốt nghiệp Đại học, sau đó cùng em phụng dưỡng bố mẹ”, Kim Thanh nói về giấc mơ đổi đời từ niềm hy vọng ở đứa em trai.

Câu chuyện về truyền nhân của thủ môn Kiều Trinh đến với bóng đá thực sự rất đặc biệt. Từ con đường đam mê đến giấc mơ cuộc đời đều giản dị, đúng với hình ảnh quen thuộc về các cầu thủ nữ Việt Nam. Bởi phần lớn đều có chung gia cảnh như Kim Thanh, khi họ xuất thân từ sự nghèo khó và đánh đổi thanh xuân để cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Thắng Thái Lan là điều tuyệt vời nhất trong sự nghiệp

“Em rất thần tượng chị Kiều Trinh, nhất là những gì chị đã làm cho bóng đá Việt Nam. Em cũng ao ước một ngày cùng tuyển Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á. Bây giờ, giấc mơ của em thành hiện thực rồi.

Em biết mọi người đều rất mong đợi tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan để vô địch. Thế nên, em và toàn đội đã thi đấu hết mình để mang đến niềm vui cho người hâm mộ.

Em xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ cho tuyển nữ Việt Nam trong suốt giải đấu. Chức vô địch chính là món quà dành tặng cho mọi người…”.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/chuyen-ve-nguoi-hung-giup-viet-nam-ha-thai-lan-da-bong-vi-mieng-an-5929614.html