Chuyện về gia đình hiếu học

Ngày trước, vì cuộc sống khó khăn nên vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu (SN 1982, ngụ ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) dang dở chuyện học hành. Hiểu được sự vất vả, thua thiệt khi không được học 'đến nơi, đến chốn', chị Thu động viên các con và cố gắng lo cho con những gì tốt nhất.

Nhiều năm qua, những giấy khen của con trở thành nguồn động viên tinh thần giúp vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu (ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng) vượt qua mọi gian khó

Nhiều năm qua, những giấy khen của con trở thành nguồn động viên tinh thần giúp vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu (ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng) vượt qua mọi gian khó

Quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, gia đình chị vất vả làm thuê với thu nhập mỗi tháng khoảng 7 triệu đồng. Số tiền kiếm được có khi không đủ chi tiêu. Gánh nặng tiền nong càng lớn hơn khi con gái út của chị mắc hội chứng thận hư khi mới 20 tháng tuổi, sau đó, bác sĩ lại chẩn đoán em bị viêm khớp tự phát thiếu niên.

Chị Thu cho biết, ngoài ở nhà nội trợ và chăm con, thời gian rảnh, chị tranh thủ đi làm mướn để kiếm thêm thu nhập phụ chồng trang trải cuộc sống. “Mặc dù khó khăn nhưng chúng tôi luôn động viên con cố gắng học. Đã lo cho các con ăn học thì phải lo "đến nơi, đến chốn", không thể để đứa này được học, đứa kia bỏ học” - chị Thu nói.

Hiểu hoàn cảnh của gia đình, 2 người con của chị đều có ý thức vươn lên trong học tập, chăm ngoan, học giỏi và hiếu thảo với cha mẹ. Trong suốt quá trình học tập, con trai lớn của chị đều đạt thành tích khá, giỏi.

Năm 2022, em thi đậu vào Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM. Niềm vui nối tiếp niềm vui, mặc dù chịu đau đớn từ những căn bệnh nhưng con gái út của chị vẫn cố gắng, phấn đấu trong học tập.

Suốt 9 năm liền, em luôn đạt thành tích học sinh giỏi. Ngoài giờ học, tranh thủ lúc rảnh, các con của chị phụ giúp việc trong gia đình.

Mỗi khi nhìn thấy các con đạt nhiều thành tích, gia đình chị Thu rất mừng và lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng.

Em Trần Thị Quỳnh Như (con gái của chị Thu) tâm sự: “Tất bật từ sáng sớm để lo công việc, mặc dù vất vả nhưng cha mẹ chưa bao giờ than thở mà ngược lại rất vui vẻ, sẵn sàng hy sinh vì con. Anh em em luôn tự nhủ phải cố gắng học giỏi để không phụ lòng cha mẹ”.

Thấu hiểu nỗi nhọc nhằn trên chặng đường “tìm chữ” cho con của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như gia đình chị Thu, chính quyền địa phương quan tâm, thường xuyên giúp đỡ các hộ tiếp cận nguồn vốn chính sách.

Khi Nhà nước có chủ trương cho học sinh, sinh viên vay vốn, chính quyền địa phương hướng dẫn, gia đình chị làm thủ tục vay tiền để tiếp tục lo cho con ăn học./.

Thu Thảo

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/chuyen-ve-gia-dinh-hieu-hoc-a182948.html