Chuyện những chuyến vượt biển cấp cứu giữa đêm ở Cù Lao Chàm

Giữa biển trời Cù Lao Chàm, nơi cách đất liền gần 20km, mỗi ca cấp cứu khẩn cấp của người dân đều là cuộc chạy đua với thời gian. Trong hành trình giành giật sự sống ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm luôn sẵn sàng vượt biển, không quản ngày đêm, sóng gió, trở thành điểm tựa vững chắc của nhân dân nơi đảo tiền tiêu của thành phố Đà Nẵng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm sử dụng cano BP 43.07-05 đưa bệnh nhân Ngô Cóng vào đất liền cấp cứu. Ảnh: HỒNG ANH

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm sử dụng cano BP 43.07-05 đưa bệnh nhân Ngô Cóng vào đất liền cấp cứu. Ảnh: HỒNG ANH

“Cầu nối sinh mệnh” giữa đảo và đất liền

Xã đảo Tân Hiệp hiện có gần 3.000 cư dân, chủ yếu mưu sinh bằng nghề đánh bắt hải sản, dịch vụ du lịch và buôn bán nhỏ. Nhờ sự quan tâm đầu tư của thành phố trong những năm qua, diện mạo Cù Lao Chàm đã khởi sắc rõ rệt; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Hạ tầng giao thông, điện, nước và viễn thông được nâng cấp, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội trên đảo.

Về y tế, Trạm Quân dân y xã Tân Hiệp luôn có y, bác sĩ túc trực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho người dân. Tuy nhiên, do địa hình cách trở và trang thiết bị y tế còn hạn chế, Trạm Quân dân y chỉ có thể xử lý các ca bệnh thông thường. Đối với những trường hợp tai biến, xuất huyết, ngộ độc hoặc cần can thiệp kỹ thuật cao, việc chuyển bệnh nhân vào đất liền là yêu cầu cấp thiết.

Vào những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026, thời tiết vùng biển Cù Lao Chàm thường diễn biến phức tạp. Gió mùa đông bắc mạnh, mưa lớn và sóng cao thường xuyên khiến tàu thuyền dân sự không thể xuất bến. Trong bối cảnh ấy, phương tiện của Bộ đội Biên phòng trở thành “cầu nối sinh mệnh”, giúp người dân kịp thời tiếp cận các cơ sở y tế tuyến trên.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm luôn duy trì trạng thái sẵn sàng, chủ động phương tiện và lực lượng để hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống khẩn cấp. Mỗi chuyến vượt biển đều được tính toán kỹ lưỡng về thời tiết, luồng lạch và phương án đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân cũng như lực lượng làm nhiệm vụ.

Một trong những trường hợp điển hình gần đây là ông Ngô Cóng (sinh năm 1945, trú tại thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp). Tối 27/1, ông Cóng xuất hiện các triệu chứng huyết áp cao và khó thở. Qua thăm khám, bác sĩ tại Trạm Quân dân y chẩn đoán ông bị nhồi máu cơ tim và cần chuyển gấp đến bệnh viện tuyến trên. Trước tình huống nguy cấp này, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã nhanh chóng điều động ca nô và tổ chức lực lượng đưa ông Cóng vượt biển vào đất liền cấp cứu.

Theo Thượng tá Nguyễn Trí Tài, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, việc đưa người dân vượt biển đi cấp cứu không phải là chuyện hiếm gặp. Trong nhiều trường hợp, phương tiện của Bộ đội Biên phòng là lực lượng duy nhất có khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cấp cứu người dân không thể chờ biển lặng; vì vậy, đơn vị luôn chủ động xây dựng phương án và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để đảm bảo an toàn cao nhất.

Đưa bệnh nhân vào đất liền cấp cứu. Ảnh: HỒNG ANH

Đưa bệnh nhân vào đất liền cấp cứu. Ảnh: HỒNG ANH

Trách nhiệm và nghĩa tình của người lính đảo

Thực tế đã ghi nhận nhiều ca cấp cứu diễn ra trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Điển hình là cuối tháng 9/2025, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đồng thời tiếp nhận thông tin về 3 trường hợp người dân trên đảo gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng: tai biến mạch máu não, xuất huyết tiêu hóa và tai nạn do động vật cắn. Thời điểm đó, vùng biển chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sóng lớn, gió mạnh, khiến tàu thuyền trên đảo không thể xuất bến.

Trước tình huống khẩn cấp, đơn vị đã khẩn trương cử quân y sơ cứu ban đầu cho các bệnh nhân, đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng để điều động phương tiện của Hải đội 2 hỗ trợ vận chuyển. Sau hơn 2 giờ vượt biển, tàu cập cảng Trạm Kiểm soát Công trình 15, bàn giao bệnh nhân cho Trung tâm Cấp cứu 115 và chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị kịp thời.

Không chỉ các ca bệnh tai biến, nhiều trường hợp tai nạn sinh hoạt cũng được lực lượng biên phòng hỗ trợ kịp thời. Bà Hà Thị Hương (thôn Bãi Làng) vẫn không thể quên đêm cuối tháng 12/2025, khi hai vợ chồng bà bị rắn lục đuôi đỏ cắn liên tiếp. Do điều kiện y tế trên đảo không đủ huyết thanh và trang thiết bị điều trị, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã nhanh chóng tổ chức ca nô, đưa hai vợ chồng bà vượt biển vào đất liền ngay trong đêm.

Nhờ được sơ cứu và chuyển viện kịp thời, vợ chồng bà Hương đã qua cơn nguy kịch. Theo bà, nếu không có sự hỗ trợ nhanh chóng của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, hậu quả sẽ khó lường. Những câu chuyện như vậy đã trở nên quen thuộc với người dân trên đảo, là minh chứng rõ nét cho vai trò và trách nhiệm của lực lượng Biên phòng.

Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm sơ cứu, đưa bà Hà Thị Hương vào đất liền cấp cứu. Ảnh: HỒNG ANH

Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm sơ cứu, đưa bà Hà Thị Hương vào đất liền cấp cứu. Ảnh: HỒNG ANH

Nỗ lực thầm lặng của những người lính đảo

Đằng sau mỗi chuyến vượt biển là nỗ lực không ngừng của những cán bộ, chiến sĩ đã gắn bó nhiều năm với Cù Lao Chàm. Thiếu tá Nguyễn Đức Minh, nhân viên lái tàu của Đồn Biên phòng, chia sẻ anh đã quen với việc điều khiển ca nô trong điều kiện sóng gió và cả ban đêm. Mỗi chuyến đi đều tiềm ẩn rủi ro, song vì sự an toàn của người dân, anh và đồng đội luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Đội ngũ quân y của đơn vị cũng luôn đồng hành trong các chuyến cấp cứu. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn tại đồn, các y sĩ, quân y túc trực tại Trạm Quân dân y xã Tân Hiệp còn phối hợp với y, bác sĩ của Tiểu đoàn Hỗn hợp 70 trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sự có mặt của quân y trên ca nô giúp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đồng thời mang lại sự yên tâm cho người bệnh và thân nhân.

Dù còn nhiều khó khăn, những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng vũ trang. Qua đó, mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng được tăng cường, tạo nền tảng vững chắc để cùng nhau bảo vệ chủ quyền và an ninh biển đảo.

Tại nơi đầu sóng ngọn gió, mỗi chuyến ca nô rời bến không chỉ mang theo hy vọng sống của người bệnh mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của những người lính biên phòng. Những chuyến vượt biển không quản ngại khó khăn ấy tiếp tục khẳng định hình ảnh Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng luôn vì nhân dân phục vụ, gắn bó máu thịt với đồng bào nơi đảo tiền tiêu.

HỒNG ANH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/chuyen-nhung-chuyen-vuot-bien-cap-cuu-giua-dem-o-cu-lao-cham-3322343.html