Chuyện giải phóng mặt bằng '0 đồng' ở miền núi Yên Bái

Có đường là có tất cả, kinh tế phát triển, sự nghiệp học hành của con em cũng thuận lợi hơn... Với suy nghĩ đó, người dân ở vùng cao, miền núi tỉnh Yên Bái đã hào hứng hiến đất làm đường.

Ở thôn 2, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái trước đây có một chòm dân khoảng 40 hộ nằm cách biệt với bên ngoài, bởi đường vào rất lầy lội và chật hẹp. Đầu năm 2023, với sự hỗ trợ của huyện, tiền thưởng nông thôn mới của xã, cùng với sự đóng góp của bà con nhân dân, một tuyến đường dài 800m dẫn vào chòm dân cư này đã được đầu tư, cứng hóa bằng bê tông.

Không chỉ chặt cây để hiến đất làm đường....

Vui vì có đường mới, ông Đinh Văn Chí, một hộ dân đã quyết định hiến hơn 100 m2 đất và hàng trăm cây quế để mở rộng nền đường mà không đòi hỏi bất cứ chi phí nào.

“Chưa bao giờ có con đường như thế này, trước nó bẩn lắm, đi lầy lội, dắt xe quá khổ, các con cháu đi học khổ. Tôi hiến thoải mái, kể cả vào đến 7, 8 mét tôi cũng cho”, ông Chí bày tỏ.

Thôn 6, xã Mường Lai, huyện Lục Yên cách xa trung tâm xã, đời sống của người dân chủ yếu phụ thuộc vào ruộng nương, còn rất nhiều khó khăn. Ấy thế nhưng từ khi tỉnh, huyện có chủ trương mở đường liên xã, liên huyện qua đây, không chờ sự đền bù của nhà nước, hàng chục hộ dân đã sẵn sàng hiến đất đồi, rừng để giải phóng mặt bằng, mở rộng nền đường với suy nghĩ có đường là có tất cả. Trong số này phải kể đến tấm gương trưởng thôn Nông Đức Chuẩn, người đã tự nguyện hiến hơn 1.000 m2 đất.

“Mình cũng hiến một phần rất là nhỏ nhoi thôi, không đáng gì, mở được tuyến đường bà con rất mừng”, ông Chuẩn chia sẻ.

...nhiều hộ dân ở Yên Bái còn tự nguyện tháo dỡ các công trình để bàn giao mặt bằng.

Dự án tuyến đường từ xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đi xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ có chiều dài trên 12km, tổng kinh phí 79 tỷ đồng. Tưởng rằng dự án sẽ rất khó hoàn thành vì không có kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng; thế nhưng qua tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương, đã có trên 700 hộ dân của 8 thôn trong xã Nghĩa Tâm tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư với mức giá đền bù "0 đồng".

“Thật sự là con đường mơ ước của nhân dân bao lâu nay. Đây là con đường tới này phục vụ cho việc giao thương hàng hóa, đặc biệt là cho con em đi học rất là thuận tiện”, ông Hoàng Văn Thiện, người dân thôn Riềng, xã Nghĩa Tâm bày tỏ.

Theo thống kê, tại tỉnh Yên Bái mỗi năm có hàng chục nghìn hộ dân tự nguyện hiến đất và tài sản để làm các tuyến đường nông thôn, góp phần quan trọng để tỉnh có trên 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đứng thứ 2/14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc về số xã đạt chuẩn.

Nhờ những đóng góp của người dân, việc thi công các công trình diễn ra thuận lợi

Ông Đinh Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn, một trong những địa phương có đông đảo hộ dân hiến đất ở Yên Bái cho biết: Các tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mở ra cơ hội phát triển cho các địa phương và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

“Trước khi chuẩn bị đầu tư các công trình thì đều thông tin đến các địa phương, đến nhân dân, tạo sự đồng thuận và khi người dân hiểu được ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của công trình thì sẽ nỗ lực cùng với huyện, xã và các đơn vị triển khai cho tốt”, ông Trường cho hay.

Cũng từ sự ủng hộ của nhân dân, những nút thắt trong triển khai các dự án đầu tư xây dựng, kết cấu hạ tầng nông thôn ở Yên Bái đã dần được gỡ bỏ; qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng ấm no và hạnh phúc./.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chuyen-giai-phong-mat-bang-0-dong-o-mien-nui-yen-bai-post1028673.vov