Chương trình nghệ thuật 'Hành trình thế kỷ': Một cuộc đời vĩ đại, một hành trình chân lý
Tối 5-6, Chương trình nghệ thuật với chủ đề 'Hành trình thế kỷ' diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM.
Chương trình do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM tổ chức nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2025); 114 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2025) và 56 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2025).

Các tiết mục trong chương trình kết hợp cùng trình diễn 3D mapping. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đến dự chương trình có các đồng chí: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Bạch Mai; Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đại tá Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Đại tá Trương Minh Tuấn, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM…
Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Người đi tìm hình của nước, Lời Người vang mãi, Rạng rỡ tên vàng. Chương trình có sự tham gia của các văn nghệ sĩ: NSND Tạ Minh Tâm; các NSƯT Vân Khánh, Phạm Thế Vĩ, Khánh Ngọc; các ca sĩ Võ Hạ Trâm, Đào Mác…
Các tiết mục sân khấu trong chương trình kết hợp trình diễn ánh sáng 3D mapping, trình chiếu đồ họa... hình tượng hóa, nghệ thuật hóa về những chặng đường đi tìm đường cứu nước của Bác, giúp các câu chuyện, ký ức lịch sử trở nên dễ hiểu, dễ tiếp cận với đông đảo các tầng lớp khán giả, đặc biệt là lớp trẻ.
Các ca khúc được dàn dựng cùng hoạt cảnh như: Dấu chân phía trước, Miền Nam nhớ mãi ơn Người, Người là niềm tin tất thắng… mang đến nhiều xúc động cho khán giả tham dự.

Một tiết mục trong chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Sau ba mươi năm bôn ba, sau bao năm trăn trở tìm đường cứu nước, năm 1941, Người trở về đất mẹ. Không chỉ mang trí tuệ của những năm tháng học tập, làm việc, chiến đấu nơi trời Tây, mà Người còn mang về cả ánh sáng của một chân lý lớn: Muốn cứu nước, muốn giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản. Từ Pác Pó, nơi dòng suối Lê-Nin róc rách và ngọn núi Các-Mác sừng sững, người đã bắt đầu viết nên một trang sử mới cho dân tộc. Người trực tiếp lãnh đạo toàn quân, toàn dân thực hành đường lối cứu nước mới, mở ra giai đoạn mới trong công cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam.
Đặc biệt, trong chương III - Rạng rỡ tên vàng, các ca khúc như: Tự hào thành phố mang tên Bác, Khát vọng vươn mình, Con đường thế kỷ ngày ấy Người đi… thể hiện nhiều cảm xúc tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước và là thành phố được vinh dự mang tên Bác.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã, đang và mãi xứng đáng với Bác Hồ vô vàn kính yêu, quyết tâm “cùng cả nước, vì cả nước”, noi gương và thực hiện đến cùng tâm nguyện, hoài bão trọn đời của Người. Nhân dân thành phố anh hùng, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết một lòng, đem hết tinh thần và nghị lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, gian khổ và hy sinh, phấn đấu không mệt mỏi để hiện thực hóa những lời Bác dặn.
Chương trình nghệ thuật khép lại với những âm vang hào hùng vọng từ lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Bác. Bản Di chúc thiêng liêng mà Bác để lại cho toàn Đảng, toàn dân đã trở thành ánh sáng chỉ đường, là ngọn lửa soi sáng cho dân tộc Việt Nam mãi về sau.
Trong mùa sen nở tháng 6, khi đất nước đang sống trong hòa bình và vươn mình ra biển lớn, chúng ta nhớ về Người với lòng thành kính sâu sắc. Hành trình chân lý của Người đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những thế hệ Việt Nam tiếp bước.
>>> Một số hình ảnh các tiết mục trong chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG






