Chương trình Biểu diễn nghệ thuật “Có một nơi để về, đó là Nhà"

Tối ngày 26-6, tại trường ĐH Văn hóa Hà Nội, diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật về chủ đề gia đình “Có một nơi để về, đó là Nhà”, do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo, báo điện tử Gia đình Việt Nam và Cty Begodi Toàn cầu phối hợp thực hiện.

Chương trình văn nghệ đề cao tình cảm gia đình gồm các tiết mục nghệ thuật ấn tượng của các nghệ sĩ: Kyo York - đại sứ Begodi Toàn cầu, nhạc sĩ, ca sĩ Hải Nam - tác giả ca khúc chủ đề của chương trình “Về nhà thôi”, nhóm nhạc Thiên Đường, các tài năng nhí đến từ CLB Sao tuổi thơ, ca sĩ Vũ Duy Khánh,...

Chia sẻ về thông điệp nhân ngày hội Gia đình Việt Nam 28/6, nam ca sĩ Kyo York, đại sứ Begodi cho biết anh cảm thấy rất hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu để hát những ca khúc về đề tài tình yêu đình gửi đến khán giả. Cho dù hiện tại anh đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam nhưng vẫn luôn cảm thấy ấp áp vì có gia đình bên cạnh cổ vũ, động viên. Mặc dù không phải người Việt nhưng nam ca sĩ luôn coi Việt Nam như quê hương thứ 2 của mình. Kyo York cũng gửi đến khán giả lời cảm ơn chân thành và sâu sắc vì đã cho anh cảm nhận được tình cảm nồng ấm, hạnh phúcnhư đang có gia đình bên cạnh.

Nam ca sĩ người Mỹ Kyo York coi Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình

Đến tham gia chương trình biểu diễn văn nghệ, bé Thủy Anh, học sinh trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ: “Con cảm thấy rất vui và hồi hộp khi xem chương trình. Nhân ngày hội gia đình năm nay, con hy vọng gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc. Bố mẹ và hai chị em con luôn mạnh khỏe và may mắn. Tuy bố bận công việc nên chỉ có mẹ đưa chúng con đi xem nhưng con biết trong lòng bố luôn quan tâm và yêu thương chúng con. Con cũng muốn cảm ơn mẹ rất nhiều. Con yêu mẹ”.

Thông điệp chương trình "Có một nơi để về, đó là Nhà" nhân ngày hội Gia đình Việt Nam 28/6

Là người sáng tác ca khúc chủ đề của chương trình Ngày hội gia đình Việt Nam, nam ca sĩ, nhạc sĩ Hải Nam tâm sự anh đã gửi trọn những tâm tư, tình cảm về gia đình vào bài hát. Đứng trên sân khấu, khi những giai điệu yêu thương cất lên, Hải Nam không dấu được sự xúc động. Anh mong muốn mọi người cho dù đi đâu cũng sẽ luôn tìm về với Nhà, với gia đình, một nơi bình yên duy nhất của mỗi người.

Khán giả chăm chú theo dõi chương trình

Trước đó, sự kiện “Có một nơi để về, đó là Nhà đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của gần 500 đăng ký được gửi đến mong muốn tham gia trực tiếp trò chuyện, chia sẻ, gọi điện bày tỏ tình yêu thương dành cho gia đình. Hoạt động này diễn ra từ ngày 14/6 – 16/6 tại các địa điểm Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hồ Hoàn Kiếm và Ga Hà Nội. Bên cạnh đó, chương trình cũng nhận được hơn 100 phát ngôn về gia đình của người nổi tiếng, đã tạo ra sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng.

Các bé tham gia "Cây điều ước yêu thương" để nhắn gửi yêu thương đến gia đình thân yêu

Ngày hội gia đình 2016 còn có chương trình “Cây điều ước yêu thương– Triển lãm nghệ thuật – Hội chợ”sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 28/6/2016 tại Triển lãm Vân Hồ với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng : Triển lãm ảnh và tư liệu về công tác gia đình; trưng bày ảnh chủ đề “Kỷ niệm ngọt ngào”; Tuần lễ sách và các ấn phẩm truyền thông về lĩnh vực gia đình. Riêng “Cây điều ước yêu thương” là nơi để người tham gia chương trình tại Hội chợ có thể viết những mong ước cho gia đình mình và treo lên cây, chụp hình lưu niệm. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện này là chương trình biểu diễn nghệ thuật “Có một nơi để về, đó là Nhà” diễn ra vào ngày 28/6 với sự góp mặt của ca sĩ Kyo York – Đại sứ Begodi và bé Nhật Minh – Quán quân Đồ Rê Mí 2013.

Hồng Giang

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/giai-tri/chuong-trinh-bieu-dien-nghe-thuat-co-mot-noi-de-ve-do-la-nha-113492