Chùm ảnh màu về Buôn Ma Thuột năm 1992 khác lạ qua ống kính nhiếp ảnh gia Đức

Có thể nói, nhiếp ảnh gia Hans-Peter Grumpe là một trong những du khách 'có tâm' nhất với mảnh đất và con người Việt Nam khi ông ghé thăm dải đất hình chữ S những năm 90 và để lại kho tàng hàng chục ngàn bức ảnh.

Thác Đray Sáp thuộc xã Nam Đà, huyện Krông K’Nô, tỉnh Đăk Nông, cách thành phố Buôn Ma Thuột chừng 30 km về hướng Nam.

Vẻ đẹp hùng vĩ của dòng sông Tây Nguyên thập niên 90.

Rừng núi hoang sơ phía trên dòng sông Thác Đray Sáp

Chợ ở TP Buôn Ma Thuột

“Từ một căn cứ quân sự của Pháp, Buôn Ma Thuột phát triển từ năm 1910 và là thủ phủ của tỉnh Đắk Lắk” – Hans-Peter Grumpe chia sẻ thông tin về chùm ảnh.

Các loại cá khô bày bán trong khu chợ

Nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ của một người bán hàng trong chợ

Buôn Ako Dhong ở thành phố Buôn Ma Thuột năm 1992

Khách đến uống rượu cần tại nhà rông

Buôn Tom Tua của người Ê Đê ở Đăk Lăk

Một người dân bản đang lấy nước cho vào quả bầu khô để dự trữ

Theo Tường Vân/Thời đại

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/chum-anh-mau-ve-buon-ma-thuot-nam-1992-khac-la-qua-ong-kinh-nhiep-anh-gia-duc/20200127012444399