Chrysalis - Từ ký ức Việt đến màn ảnh thế giới
Lấy cảm hứng từ hành trình có thật của Sir Daniel K. Winn – một nghệ sĩ gốc Việt thành danh tại Mỹ, bộ phim 'Chrysalis - Chiếc kén' không chỉ là câu chuyện cá nhân đầy xúc động mà còn mang khát vọng kết nối ký ức Việt với dòng chảy điện ảnh thế giới.
Nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh vừa giới thiệu dự án điện ảnh quốc tế mang tên “Chrysalis - Chiếc kén” tại TP.HCM.
“Chrysalis - Chiếc kén” kể về hành trình trưởng thành của Daniel - cậu bé gốc Việt lớn lên giữa những mất mát, chia ly và khát khao tìm lại bản ngã. Sau khi bị mẹ bỏ rơi, Daniel được bà nội nuôi dưỡng trong hoàn cảnh thiếu thốn nhưng đầy yêu thương. Cuộc sống tiếp tục thử thách cậu khi bà quyết định gửi cậu vào trại trẻ mồ côi.
Từ ký ức tuổi thơ nghèo khó đến cuộc hội ngộ bất ngờ với người cha tưởng đã mất, hành trình của Daniel là lát cắt về sự hồi sinh và tình thân xuyên qua thời gian và không gian.
Ông Sir Daniel K. Winn chia sẻ: "Đây là một câu chuyện về hy vọng và những giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Tôi muốn cả thế giới nhìn thấy nơi tôi đã lớn lên, và đồng thời cảm nhận được rằng ai trong chúng ta cũng có những thử thách riêng – và hy vọng rằng, rồi ai cũng sẽ vượt qua được tất cả."
“Chrysalis - Chiếc kén” đã hoàn tất các cảnh quay tại Việt Nam và dự kiến tiếp tục ghi hình tại Bắc Mỹ trong thời gian tới. Phim do đạo diễn người Mỹ - Jordan Schulz thực hiện, với nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh là đối tác sản xuất tại Việt Nam. Tác phẩm quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng, gồm diễn viên Kiều Chinh, Trương Ngọc Ánh, Tiến Phạm, Samuel An, Phi Phụng.
Nhà sản xuất - Diễn viên Trương Ngọc Ánh cho biết: “Khi Ngọc Ánh nhận được lời mời sản xuất dự án này - một dự án khá dài hơi, tôi rất vui mừng. Ngọc Ánh cảm thấy mình may mắn khi được là một phần trong ê-kíp hiện thực hóa ký ức của một nghệ sĩ tài năng - điều mà anh Daniel luôn ấp ủ suốt cuộc đời. Và khi đứng trên phim trường, Ngọc Ánh đã tận mắt thấy rất nhiều giọt nước mắt của anh rơi xuống”.
Diễn viên Kiều Chinh cho hay: “Vai diễn của tôi là bà nội, tôi rất thích vai này vì đó là hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam hy sinh, can đảm, luôn lo cho gia đình và con cháu”.
Hiện tại, bộ phim được thực hiện dưới dạng phim ngắn có thời lượng 40 phút. Dự kiến, tác phẩm sẽ được giới thiệu tại các liên hoan phim quốc tế trong năm nay, trước khi phát triển thành bản điện ảnh phát hành toàn cầu năm 2026.