Chó Doberman bị đâm trên phố đã chết vì nhiễm trùng

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, chú chó Doberman đã chết sáng 25/8 do vết thương bị nhiễm trùng. Trước đó, clip về 'người bạn nhỏ' này liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chủ khóc khi chó Doberman bị đâm Đêm 21/8, mạng xã hội lan truyền clip nam thanh niên liên tục kêu cứu, tìm sự giúp đỡ cho chú chó Doberman bất ngờ bị đâm vào cổ.

Xác nhận với Zing.vn, anh Tùng Đinh - người cấp cứu chú chó Doberman tên Jin bị đâm vào cổ tại đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội đêm 21/8 - cho biết, chú chó đã mất vào sáng nay do bị nhiễm trùng vết thương.

"Khi cấp cứu, mình cầm máu, khâu lại vết thương, Jin đã qua cơn nguy kịch. Nhưng bác sĩ thú y quen với gia đình chủ mới là người làm hậu phẫu, tiêm thuốc và lên phác đồ điều trị", Tùng Đinh nói.

Người này kể thêm, đêm qua, anh vẫn tới thăm và truyền nước cho Jin. Vài ngày trước, anh còn vui mừng thông báo trên trang cá nhân rằng, chú chó gần trở lại bình thường, chỉ chờ ngày cắt chỉ.

"Thật sự rất buồn khi nghe tin này. Không chỉ vì chó là loài vật mình yêu quý, mà còn do Jin ra đi quá đau đớn", vị bác sĩ không giấu nổi xúc động.

Anh Minh Hiếu - người chăm sóc Jin - cũng xác nhận, chú Doberman vừa qua đời sáng 25/8 do vết thương quá sâu.

"Dù được tận tình cứu chữa và chăm sóc, Jin đã mất lúc 9h30. Em như một thành viên trong gia đình, ai cũng buồn và thương em. Chỉ mong sau khi ra đi, Jin sẽ bớt đau đớn", anh Hiếu cho hay.

Chia sẻ của Tùng Đinh về chú chó Doberman vừa chết sáng nay. Ảnh chụp màn hình.

Sự ra đi của chú chó Doberman gây chú ý trong cộng đồng mạng. Bởi chỉ hôm trước, thông tin về tình hình sức khỏe của "người bạn nhỏ" này còn được cập nhật, chia sẻ.

Trần Bích Ngọc viết: "Mong tin mãi từ lúc em bị đâm. Biết em ổn, không đáng lo ngại nữa đã thấy rất mừng. Cứ nghĩ em sẽ tiếp tục sống hạnh phúc. Ai ngờ...".

Trang cá nhân của Ngọc Ngà chia sẻ: "Theo dõi từ lúc chú chó này xảy ra chuyện, biết em bình phục mới thấy nhẹ lòng. Giờ đọc được những dòng bảo chú chó đã chết, mình vừa thương, vừa hiểu sự mất mát của người chủ".

Đỗ Lan Vy bày tỏ sự bức xúc trước kẻ đã đâm dao vào cổ chú chó Doberman. "Chỉ vì một xích mích nhỏ, làm vậy có đáng không? Nếu bức xúc sao không nói với chủ mà lại dồn bực tức vào Jin?".

Thành viên Miu Miu - một cộng tác viên của Trạm cứu hộ chó mèo - cho biết, khi những người như cô đang cố gắng cứu giúp những con vật đi lạc, ốm bệnh và bị vứt bỏ thì lại có người sẵn sàng ra tay chém một chú chó chỉ để giải tỏa cơn bực tức trong chốc lát.

Gia đình tìm cách cứu chữa nhưng chú chó đã không qua khỏi. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, đêm 21/8, mạng xã hội lan truyền clip nam thanh niên liên tục kêu cứu, tìm sự giúp đỡ chú chó Doberman bị đâm vào cổ, máu chảy tràn ra đường hết sức thương tâm. Mặc cho người chủ than khóc, kêu cứu, không chiếc taxi nào chịu dừng lại giúp đỡ.

Đúng lúc đó, Tuyên (sinh năm 1994, Hòa Bình) cùng bạn gái đi xe máy ngang qua đã lập tức dừng lại. Cô bạn gái thúc giục chàng trai đưa chú chó đến viện, còn mình xuống xe tự đi về.

"Tôi không suy nghĩ nhiều khi bảo bạn gái xuống xe giữa đường phố lúc tối muộn vì quá xúc động khi chứng kiến cảnh anh chủ liên tục nói: 'Em ơi đừng nằm! Đừng nằm'. Chỉ nhớ tôi vừa đi vừa bóp còi xin các xe khác nhường đường, sợ chậm trễ chú chó sẽ không qua khỏi", Tuyên nhớ lại.

Ngân Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-cho-doberman-bi-dam-tren-pho-da-chet-vi-nhiem-trung-post676515.html