Chợ cá lớn nhất Hà Nội tất bật trước ngày cúng ông Công ông Táo

Cận ngày 23 tháng Chạp, cả trăm tấn cá chép từ khắp nơi đổ về chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để phục vụ tết ông Công, ông Táo.

Từ sáng sớm tại chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tấp nập xe tải, xe máy của các tiểu thương mua bán cá chép đến mua hàng để phục vụ các gia đình tiễn ông Công ông Táo về trời.

Chợ cá làng Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) mỗi ngày cung cấp hàng tấn cá cho các chợ đầu mối, đây cũng được coi là chợ cá lớn nhất của thủ đô.

Cá chép ở chợ Yên Sở được đem về từ các tỉnh lân cận Hà Nội như Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ... để phục vụ người dân tiễn Táo quân về trời, mỗi ngày các tiểu thương chợ cá Yên Sở nhập hàng tấn cá chép đủ loại.

Cá chép tiễn ông Công ông Táo có 2 loại gồm, chép vàng và chép đỏ để phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân ngày 23 tháng Chạp.

Cá chép được người dân ưa chuộng trong những ngày này phải là cá khỏe, vảy không bị bong, màu vàng bóng.

Tại chợ cá Yên Sở, cá được bán sỉ cho các tiểu thương chứ không bán lẻ. Theo nhiều tiểu thương tại chợ năm nay do nguồn cung cá chép tăng cao khiến cho giá cá chép tại trợ cũng giảm mạnh so với mọi năm

Năm nay cá chép vàng bán buôn tại chợ chỉ có giá 50.000 đồng/kg, cá chép đỏ đắt hơn một chút với giá 60- 70.000.000 đồng/kg con số thấp kỷ lục so với các năm trước

TUẤN ANH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cho-ca-lon-nhat-ha-noi-tat-bat-truoc-ngay-cung-ong-cong-ong-tao-d89733.html