Chiến sĩ công an dũng cảm cứu trẻ em đuối nước

Sự dũng cảm và nhanh chóng của 3 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) cùng sự hỗ trợ kịp thời của bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã cứu sống một học sinh không may rơi xuống hồ nước.

Thượng úy Ngô Ngọc Phú (bên phải), Đại úy Trần Quang Vinh (thứ 2, bên trái sang) và Thượng úy Trần Hữu Tuyết (ngoài cùng bên trái) thông báo tình hình tại địa bàn cơ sở cho trực ban. Ảnh: LÊ HÙNG

Chiều 9-2, trong lúc đang tiến hành điều tra, lấy lời khai trường hợp liên quan vụ trộm 4 lồng chim chào mào (trị giá hơn 10 triệu đồng) theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an xã Hòa Tiến, Thượng úy Ngô Ngọc Phú, Đại úy Trần Quang Vinh và Thượng úy Trần Hữu Tuyết nghe người dân hô hoán em P.N.V.H (SN 2011, trú xã Hòa Tiến, học sinh Trường THCS Nguyễn Phú Hường) bị đuối nước tại hồ nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến. Ngay lập tức, Thượng úy Phú, Đại úy Vinh và Thượng úy Tuyết nhanh chóng chạy bộ đến hiện trường, lao nhanh xuống hồ cứu người. Sau hơn 5 phút tích cực lặn tìm, các chiến sĩ Công an xã Hòa Tiến phát hiện em H. đang nằm sâu dưới đáy hồ nên nhanh chóng cứu vớt, đưa lên bờ.

Lúc này, thấy em H. đã ngừng thở, ngừng tim và có dấu hiệu tím tái, Thượng úy Tuyết phối hợp cùng bác sĩ Nguyễn Đức Thuận (công tác tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) đang có mặt tại hiện trường thực hiện các biện pháp hô hấp nhân tạo, sơ cứu ban đầu cho nạn nhân. Sau hơn 10 phút được tích cực sơ cứu, hà hơi thổi ngạt..., em H. đã thở trở lại và qua cơn nguy kịch. 3 chiến sĩ công an và bác sĩ Thuận cùng người dân nhanh chóng đưa em H. đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cấp cứu, điều trị tích cực. Nhìn những bộ quân phục ướt nhèm và chứng kiến sự nhanh chóng, dũng cảm của Thượng úy Phú, Đại úy Vinh, Thượng úy Tuyết và sự nhiệt tình của bác sĩ Thuận, người dân vô cùng khâm phục và khen ngợi.

Ngày 10-2, chúng tôi có mặt tại trụ sở Công an xã Hòa Tiến cũng là lúc Thượng úy Phú, Đại úy Vinh và Thượng úy Tuyết vừa xuống cơ sở về. Khi được nhắc đến hành động dũng cảm của bản thân, 3 chiến sĩ cho rằng đó là trách nhiệm và là nhiệm vụ của người chiến sĩ Công an nhân dân. Ở trong trường hợp đó, cán bộ, chiến sĩ nào cũng phải thực hiện như thế, bởi mong muốn lớn nhất là cứu được nạn nhân càng sớm càng tốt.

Đại úy Trần Quang Vinh kể lại, khi đến hiện trường, vừa nghe xong vị trí em H. rơi xuống, các chiến sĩ lập tức nhảy xuống hồ lặn tìm với tinh thần khẩn trương và nhanh nhất để kịp thời cứu sống em H. “Khi đưa được lên bờ, thấy em H. đã ngừng thở, ngừng tim và có dấu hiệu tím tái, chúng tôi vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp, hướng dẫn nhiệt tình của bác sĩ Thuận cộng với sự am hiểu trong sơ cứu người đuối nước của Thượng úy Tuyết, em H. đã qua cơn nguy kịch. Lúc này, chúng tôi mới vỡ òa hạnh phúc và vui mừng”.

Là người trực tiếp thực hiện biện pháp hô hấp nhân tạo cho em H, Thượng úy Trần Hữu Tuyết chia sẻ: “Lúc đó, chúng tôi không nghĩ gì, chỉ làm mọi biện pháp với mong muốn lớn nhất là cứu sống được em H. để em sớm trở về cùng gia đình, bạn bè. Vì vậy, khi thấy em H. có dấu hiệu phục hồi trở lại, cảm xúc của anh em là rất vui mừng, nghẹn ngào”. Theo Thượng úy Tuyết, bản thân và các cán bộ, chiến sĩ đã được tham gia các lớp tập huấn kỹ năng bơi lội, lặn và sơ cứu người bị nạn do đuối nước do ngành tổ chức, nên khi gặp tình huống là áp dụng ngay để cứu người.

Thiếu tá Vũ Nguyên Thành, Trưởng Công an xã Hòa Tiến cho biết: “Thượng úy Ngô Ngọc Phú, Đại úy Trần Quang Vinh và Thượng úy Trần Hữu Tuyết là những cảnh sát khu vực nhiệt huyết, đầy trách nhiệm. Thời gian qua, ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các đồng chí luôn sát dân, gần dân, giúp dân và tích cực bám cơ sở nên luôn được Ban nhân dân thôn, cấp ủy chi bộ và người dân trong khu vực ghi nhận và đánh giá rất cao”.

Trao đổi với qua điện thoại với chúng tôi, anh Phan Văn Tú (ba em H.) bày tỏ: “Gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích và biết ơn trước những hành động dũng cảm và kịp thời của 3 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Tiến. Nhờ sự xả thân của các cán bộ, chiến sĩ đã giúp con tôi qua cơn nguy kịch. Sau khi sức khỏe con ổn định, gia đình chúng tôi sẽ đến Công an xã Hòa Tiến để trực tiếp bày tỏ sự cảm ơn chân thành nhất đến các cán bộ, chiến sĩ”.

LÊ HÙNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202302/chien-si-cong-an-dung-cam-cuu-tre-em-duoi-nuoc-3937701/