'Chiếc áo Tết' của hẻm Sài Gòn
Những ngày cuối năm, giữa nhịp sống hối hả của phố phường, các con hẻm Sài Gòn bỗng rực rỡ, ấm áp như khoác lên mình chiếc áo Tết lung linh.
Khi không khí Tết cổ truyền đang cận kề, các con hẻm Sài Gòn dường như trở nên rực rỡ và sống động hơn bao giờ hết. Không chỉ là nơi sinh hoạt của cộng đồng, các con hẻm còn trở thành nơi gắn kết tình làng nghĩa xóm, khi người dân cùng nhau trang trí, làm đẹp để đón xuân.

Hẻm 416, phường 4, quận 3 treo cờ hoa rực rỡ đón Tết.




Con hẻm vốn chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe, người dân đi lại khó khăn nay đã được mở rộng, nhiều ngôi nhà lùi lại phía sau, nhường khoảng trống riêng trước nhà để mở rộng hẻm chung.


Hẻm không chỉ là lối đi mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống người dân. Đến dịp Tết, các con hẻm khoác lên mình những "chiếc áo mới" đầy sắc màu.



Hẻm 59 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3 được trang trí cờ hoa cùng các tiểu cảnh phía trước.



Ông Lê Hoàng Vinh, người dân sống tại con hẻm 20 Trần Hữu Trang, phường 11, quận Phú Nhuận cùng hàng xóm treo lồng đèn dọc con hẻm. "Tết không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là dịp để cả khu phố gắn kết hơn. Mỗi gia đình góp một tay sẽ vui hơn, mùa xuân sẽ ý nghĩa hơn" - ông Vinh chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc trang trí, nhiều con hẻm Sài Gòn còn tận dụng dịp này để tạo Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Tại một số khu vực như hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), người dân đã dựng tiểu cảnh, treo khẩu hiệu, ảnh Bác trong không gian mai đào rực rỡ.



Hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai cũng treo cờ hoa rực rỡ. Con hẻm Sài Gòn này nổi tiếng có nhiều cây xanh, được người dân chung tay xây dựng và chăm sóc.

Hẻm 86 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3.



Hẻm 29 Võ Văn Tần, Phường 5, quận 3.



Hẻm 25 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.



Du khách đi dạo giữa đường cờ hoa rực rỡ tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu.

Hẻm 25 Nguyễn Phi Khanh, quận 1.


Người dân đi dạo vào buổi chiều tại 287 Nguyễn Đình Chiểu.

Không chỉ hẻm Sài Gòn, các tuyến phố cũng được trang hoàng lộng lẫy. Phố đi bộ Bùi Viện rực rỡ không khí Tết với nhiều cờ, hoa mai, đào.





Bùi Viện nổi tiếng là tuyến phố không ngủ, dịp Tết Nguyên Đán, con phố này cũng đang khoác lên mình chiếc áo mới.

Hẻm 100 Trần Hưng Đạo, quận 1 cũng được trang hoàng. Con hẻm nhỏ rộng 4 m được trang trí dài khoảng 50 m với nhiều cờ hoa, tiểu cảnh rực rỡ.




Ngoài tiểu cảnh, con hẻm Sài Gòn này cũng trang trí đèn LED. Cả khu phố như khoác lên mình vẻ đẹp lung linh, đặc biệt khi màn đêm buông xuống.

Một đoạn đường Trần Hưng Đạo, quận 1 rực rỡ trong đêm.

Hẻm 590 đường Cách Mạng Tháng 8 được trang trí bằng nhiều chiếc đèn lồng.
Nguồn PLO: https://plo.vn/chiec-ao-tet-cua-hem-sai-gon-post831191.html