Chi hội Bình Phú Đông: Hơn 10 năm âm thầm gieo chữ cho trẻ mồ côi

Suốt hơn 10 năm, Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bình Phú Đông âm thầm mang đến học bổng, mái ấm và hy vọng sống cho những phận đời kém may mắn.

Từ những suất học bổng dài hạn, mái nhà nghĩa tình đến trại hè rộn ràng tiếng cười, Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bình Phú Đông (Chi hội Bình Phú Đông) đã lặng lẽ đồng hành cùng người yếu thế suốt hàng chục năm, từng bước trao cơ hội học tập, chữa bệnh và ổn định cuộc sống cho những mảnh đời kém may mắn.

 Các thành viên của chi hội Bình Phú Đông trong một hoạt động thiện nguyện. Ảnh: NVCC

Các thành viên của chi hội Bình Phú Đông trong một hoạt động thiện nguyện. Ảnh: NVCC

Hơn 15 năm bền bỉ gieo yêu thương

Từ một nữ cựu tù chính trị đến nguyên Bí thư Quận ủy Tân Bình, bà Trần Kim Cúc đã dành trọn hơn 15 năm sau khi nghỉ hưu để tiếp tục hành trình bền bỉ vì người nghèo. Suốt 10 năm giữ cương vị Bí thư Quận ủy, bà luôn đau đáu trước nỗi khó khăn của các gia đình chính sách và hộ nghèo khi nguồn hỗ trợ còn hạn hẹp.

Sau khi nghỉ hưu, bà Cúc bắt đầu vận động bạn bè, đặc biệt là những cựu tù chính trị cùng góp tiền, góp sức, kết nối các nhà hảo tâm để giúp đỡ người nghèo. Năm 2009, khi Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM đề xuất thành lập Chi hội từ thiện liên quận Tân Bình, Tân Phú và quận 12, bà Cúc nhận lời không chút đắn đo.

Chi hội Bình Phú Đông ra đời từ đó, thường xuyên tổ chức các hoạt động ý nghĩa như: Xây nhà tình thương, cấp học bổng, tặng xe đạp, mổ mắt cườm, hỗ trợ bệnh nhi ung thư...

 Bà Cúc đang xem tư liệu về các hoạt động. Ảnh: HN

Bà Cúc đang xem tư liệu về các hoạt động. Ảnh: HN

Theo bà Cúc, Chi hội Bình Phú Đông đã vận động các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu từng em nhỏ, cam kết hỗ trợ chi phí học tập cho đến khi các em hoàn thành lớp 12, thậm chí là đến bậc đại học.

“Việc hỗ trợ được điều phối chặt chẽ thông qua Hợp đồng yêu thương giữa ba bên: Mạnh thường quân, phụ huynh và chi hội. Có người nhận nuôi trọn một em nhỏ, cũng có người cùng góp sức để san sẻ cả tình cảm lẫn trách nhiệm” - bà Cúc chia sẻ.

Từ khi Chi hội Bình Phú Đông hoạt động, bà Cúc cùng các cộng sự đã đồng hành với hàng chục trẻ mồ côi, giúp các em tiếp tục được đến trường bằng những suất học bổng dài hạn. Một trong số đó là em Nguyễn Hoàng Khánh Linh, cháu ông Nguyễn Xuân Huệ (cựu chiến sĩ từng tham gia giải phóng Phước Long năm 1972).

Khánh Linh mồ côi cha từ năm lớp 9. Cha em là cán bộ UBND quận Tân Bình, không may qua đời khi đang làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch COVID-19. Mẹ và cha em đã ly hôn từ khi Linh học lớp 6.

“Sốc lắm. Huyết áp tôi lên hơn 200 khi nghe tin con mất. Nhưng nghĩ lại, có nhà mất cả gia đình trong dịch, tôi thấy mình còn may mắn. Nhìn cháu gái, tôi phải gắng” - ông Huệ nghẹn lời.

 Những lúc rảnh, ông Huệ dành thời gian quan tâm việc học hành của cháu Linh . Ảnh: HN

Những lúc rảnh, ông Huệ dành thời gian quan tâm việc học hành của cháu Linh . Ảnh: HN

Lo sợ cháu không thể tiếp tục học, ông từng tuyệt vọng. May mắn thay, phường đã giới thiệu ông đến Chi hội Bình Phú Đông. Từ đó, Linh được nhận học bổng dài hạn từ lớp 9 đến lớp 12. Mỗi quý, em nhận 3 triệu đồng (sau này được nâng lên 3,5 triệu khi vào cấp 3). Người trực tiếp nhận đỡ đầu Linh chính là bà Trần Kim Cúc.

“Nếu không có hỗ trợ, chắc cháu nghỉ học rồi. Tôi chỉ có lương hưu 7 triệu, vừa đủ sống. Cô Cúc là người nuôi cháu tôi đi học” - ông Huệ chia sẻ.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, chi hội còn tổ chức họp mặt thường niên cho hơn 60 trẻ mồ côi, tặng quà, khen thưởng học sinh giỏi và tạo điều kiện để các em tham gia trại hè miễn phí “Điều ước 21”. Linh cũng đã tham gia trại hè lần thứ 5 vào năm 2025, nơi em dần vượt qua mặc cảm.

Ngồi bên chiếc ghế bố, nơi ông Huệ thường nghỉ trưa, Linh bẽn lẽn chia sẻ: “Lúc cha mất, em từng nghĩ học hay không cũng không còn quan trọng. Nhưng giờ em thấy học vẫn là con đường tốt nhất”. Em vừa hoàn tất lớp 12, đang ôn thi đại học và ấp ủ ước mơ vào ngành Kinh doanh quốc tế hoặc Quản trị nhân sự tại Trường Đại học Ngoại thương".

 Ông Huệ động viên Linh học trong những ngày thi THPT cận kề.

Ông Huệ động viên Linh học trong những ngày thi THPT cận kề.

Hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng

Trong căn nhà trọ nhỏ ở hẻm Nguyễn Sỹ Sách (quận Tân Bình), anh Đỗ Quốc Thái lặng lẽ nuôi hai con sau khi vợ qua đời vì COVID-19. Khi ấy, con trai lớn vừa vào đại học, con trai út mới học lớp 4. Thu nhập ít ỏi từ tiệm sửa xe khiến anh chật vật xoay xở.

Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bình Phú Đông biết đến và kịp thời hỗ trợ học bổng 3 triệu đồng mỗi quý cho con trai út. “Nếu không có chi hội, chắc cháu đã nghỉ học. Nhờ họ lo phần út, tôi mới lo được cho con lớn học hành tới nơi tới chốn” - anh Thái xúc động chia sẻ.

Không chỉ hỗ trợ tài chính, Chi hội còn giúp em học tiếng Anh miễn phí và tham gia trại hè “Điều ước 21” – nơi các em mồ côi tìm lại niềm vui và động lực sống.

 Anh Thái cùng con trai út.

Anh Thái cùng con trai út.

Cạnh đó, chi hội cũng đồng hành cùng nhiều học sinh mồ côi khác, trong đó có em Trần Hoàng Thịnh – sinh viên năm nhất Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Mồ côi cha sau đại dịch COVID-19, Thịnh từng có ý định nghỉ học để phụ mẹ. Gia cảnh khó khăn, mất đi trụ cột khiến hai mẹ con chật vật.

Cuối năm 2021, Chi hội Bình Phú Đông tìm đến, trao học bổng 3,5 triệu đồng mỗi quý suốt ba năm THPT và hỗ trợ thêm khi em nhập học đại học. Không chỉ tiếp sức vật chất, Chi hội còn đồng hành tinh thần: Hỏi thăm, động viên, tổ chức dã ngoại, trại hè giúp các em mồ côi vượt qua mất mát.

"Em cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, cả về tiền bạc lẫn tinh thần. Các cô muốn tụi em vui vẻ, không bị ám ảnh bởi mất mát" - Thịnh bày tỏ.

 Bà Cúc thăm và tặng quà cho các bé bệnh nhi. Ảnh: NVCC

Bà Cúc thăm và tặng quà cho các bé bệnh nhi. Ảnh: NVCC

Đánh giá về hoạt động của Chi hội Bình Phú Đông, bà Lê Thị Thu Trà – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình, cho hay: “Chi hội lấy người nghèo làm trung tâm, hỗ trợ đúng người, đúng hoàn cảnh. Đặc biệt, chương trình học bổng dài hạn gắn với việc theo dõi kết quả học tập đến hết cấp 3, điều mà nhiều nơi khác chưa làm được”.

Theo bà Trà, mỗi năm chi hội vận động khoảng 3 tỉ đồng, công khai minh bạch bằng clip, chứng từ cụ thể. “Điều đáng quý là toàn bộ chi phí vận hành đều do hội viên tự chi trả, không dùng tiền quyên góp nên mạnh thường quân rất yên tâm" - bà Trà nói.

Chi hội cũng phối hợp chặt với địa phương để rà soát kỹ lưỡng hoàn cảnh cần hỗ trợ, đảm bảo viện trợ đến đúng người thực sự khó khăn và có ý chí vươn lên. “Khi làm việc với chi hội, cô Cúc là thành viên chủ chốt, rất nhiệt tình, hài hước, chu đáo và làm việc có tình có lý” - bà Trà nhận xét.

Hơn 32 tỉ đồng lan tỏa yêu thương

Từ năm 2016 đến nay, Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bình Phú Đông đã vận động được hơn 32,9 tỉ đồng để hỗ trợ người yếu thế bằng nhiều hình thức thiết thực.

Mỗi năm, chi hội tặng quà Tết cho 600-1.000 hộ nghèo; xây dựng 237 căn nhà tình thương, tình nghĩa với tổng kinh phí gần 9,9 tỉ đồng. Riêng năm 2024, chi hội đã hỗ trợ tiền thuốc cho 11 bệnh nhân nan y, thăm tặng quà cho bệnh nhi ung thư và người già neo đơn với tổng chi hơn 310 triệu đồng.

Sau đại dịch, chi hội trao học bổng dài hạn trị giá hơn 1,65 tỉ đồng cho học sinh mồ côi. Trại hè miễn phí “Điều ước 21” cũng được duy trì hằng năm. Năm nay, 300 em nhỏ tham gia trại hè với chi phí hơn 170 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn trao 150 app học tập, 10 điện thoại và 12 máy tính cho học sinh khó khăn.

Với những đóng góp tích cực trong công tác chăm lo cộng đồng, Chi hội trực thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM đã được các cấp ghi nhận, biểu dương bằng nhiều hình thức khen thưởng. Cụ thể, Chi hội đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen của các cấp như của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, UBND TP.HCM...

HẢI NHI

Nguồn PLO: https://plo.vn/chi-hoi-binh-phu-dong-hon-10-nam-am-tham-gieo-chu-cho-tre-mo-coi-post854503.html