Cháu bé người Singapore mất tích ở Hải Phòng

Thông tin từ giáo viên cho gia đình biết, họ thấy một đôi nam nữ cho cháu gói bim bim nên nghĩ là người nhà. Sau đó cháu Xiu mất tích.

Sáng 9/8, thông tin lan truyền trên facebook về một học sinh lớp 1 mất tích ngay tại cổng trường tiểu học tại TP.Hải Phòng được dư luận quan tâm.

Chị Đoàn Thị Hoa, mẹ cháu bé cho biết, sự việc xảy ra vào sáng 8/8. Chị Hoa có đưa cháu Tan Xin Xiu (6 tuổi người Singapore) đi học tại Trường tiểu học Dư Hàng (quận Lê Chân, TP.Hải Phòng).

Sau khi đến trường, mẹ cháu đã đưa cháu vào tận lớp học, cất cặp sách rồi mới ra về, khoảng 30 phút sau cô giáo gọi điện thông báo cháu bị mất tích.

Cháu Tan Xin Xiu bị mất tích sáng 8/8

Thông tin từ giáo viên cho biết, họ thấy cháu bé chạy ra ngoài đứng cùng 2 người 1 người đàn ông và 1 người đàn bà khoảng từ 30 – 33 tuổi lấy bim bim cho cháu nên nghĩ là người nhà.

Chị Hoa cho biết, cháu Xiu là người Singapore nhưng nói tiếng việt rất tốt vì ở Việt Nam từ nhỏ với mẹ. Chị là người đưa cháu đi học nên khẳng định hai đối tượng đứng cùng cháu không phải là người thân trong gia đình.

Hiện gia đình đã báo cáo Công an quận Lê Chân nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin gì mới.

Chúng tôi đã cố gắng liên hệ với Trường Tiểu học Dư Hàng để xác minh sự việc nhưng số điện thoại của bà Nguyễn Thị Mai Anh, hiệu trưởng nhà trường không thể liên lạc được.

Thời điểm mất tích, cháu Xiu mặc bộ váy màu hồng, đi dép sandan hồng, ai biết thông tin gì vui lòng liên hệ với mẹ cháu là Đoàn Thị Hoa – SĐT: 01223078890./.

Vân Lam/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/chau-be-nguoi-singapore-mat-tich-o-hai-phong-538739.vov