Chàng trai Thái Nguyên ngược dòng nước xiết cứu người trong bão Matmo

Giữa cơn 'đại hồng thủy' chưa từng có tại Thái Nguyên sau hoàn lưu bão số 11 (Matmo), Trần Đại Cương – chàng thanh niên trẻ thuộc Hợp tác xã Ghềnh Chè, xã Tân Cương cùng đội cứu hộ của mình đã miệt mài ngược dòng nước xiết, cứu hàng nghìn người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Không chỉ là hành động dũng cảm, đó còn là câu chuyện đẹp về tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng giữa lúc gian nan nhất.

Ngược dòng nước xiết trong đêm không ngủ

Hai ngày liên tiếp, mưa lớn dồn dập khiến nhiều khu vực ở thành phố Thái Nguyên bị nhấn chìm trong biển nước. Những con phố quen thuộc trở thành sông sâu, nhà cửa ngập trong bùn đất, giao thông tê liệt. Giữa khung cảnh hỗn độn ấy, chiếc thuyền máy nhỏ của anh Trần Đại Cương lại trở thành “phao cứu sinh” cho nhiều người.

Từ khu vực Chợ Túc Duyên đến cầu Bến Oánh, phường Quang Quanh Vinh, Gia Sàng, Linh Sơn… đâu đâu cũng có dấu chân và dấu thuyền của Cương cùng đội cứu hộ. “Nguyên tắc của mình là đi đến đâu giúp hết đến đó, ưu tiên người già, trẻ nhỏ, phụ nữ… chứ không bỏ sót ai”, anh chia sẻ trên trang cá nhân Facebook sau hơn 13 giờ không ngừng nghỉ.

Anh Cương cùng đội cứu hộ đưa người dân ra khỏi vùng lũ nguy hiểm tại Thái Nguyên

Anh Cương cùng đội cứu hộ đưa người dân ra khỏi vùng lũ nguy hiểm tại Thái Nguyên

Khi thuyền máy “ốm”, xe chở thuyền chết máy giữa đường, Cương và các thành viên vẫn bám trụ. Giữa đêm mưa gió, họ chỉ nghỉ tạm vài phút ở mái hiên, rồi lại lao ra dòng nước lũ xiết. “Trời hửng sáng lại chiến tiếp”, anh Cương viết ngắn gọn như một lời hẹn với chính mình.

Không chỉ đối mặt với hiểm nguy, đội cứu hộ còn phải vật lộn với thiếu thốn. Một chiếc thuyền nhỏ chỉ chở được khoảng 10 người, nhưng lượng người cần giúp đỡ thì tăng từng phút. “Có ai quen bác sĩ có thể tiêm gấp giúp em một mũi uốn ván được khôngGiờ em chỉ cần thêm một chiếc xuồng nữa là thiết yếu nhất”, anh Cương kêu gọi trên mạng xã hội giữa cơn lũ, mong có thêm phương tiện để cứu người.

Anh Cương và đội cứu hộ tranh thủ ăn cơm, giải lao rồi lại tiếp tục đi cứu trợ bà con trong đêm tại Thái Nguyên

Anh Cương và đội cứu hộ tranh thủ ăn cơm, giải lao rồi lại tiếp tục đi cứu trợ bà con trong đêm tại Thái Nguyên

Dòng nước lũ cuồn cuộn, nhiều đoạn sâu gấp ba lần so với năm ngoái, khiến việc tiếp cận vùng ngập trở nên khó khăn. Sóng điện thoại chập chờn, nhiều cuộc gọi cầu cứu không thể kết nối. “Mong mọi người thông cảm khi mình không thể nghe máy hay trả lời hết các cuộc gọi, vì đi vào vùng ngập là mất sóng, và khi chèo thuyền mình cũng không thể cầm điện thoại”, anh viết.

Những dòng chia sẻ mộc mạc nhưng chứa đầy tinh thần trách nhiệm và lòng thương người ấy nhanh chóng lan tỏa khắp mạng xã hội. Hàng trăm bình luận gửi lời động viên, hàng chục người tình nguyện liên hệ hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm, áo phao, xăng dầu…

Lan tỏa tinh thần người trẻ Thái Nguyên

Không phải lần đầu tiên anh Trần Đại Cương lao vào vùng nguy hiểm. Năm 2024, trong cơn bão Yagi, anh từng được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen vì hành động cứu giúp người dân trong mưa lũ. Lần này, khi bão Matmo gây ngập sâu trên diện rộng, anh lại tiếp tục xông pha cùng các đồng đội của mình tham gia cứu hộ.

Với anh Cương, “cứu người là việc phải làm”. Anh nói: “Mình chỉ mong sao mọi người đều bình an. Chúng em chỉ có mỗi một chiếc thuyền, nhưng sẽ cố gắng hết sức để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Bão số 11 gây mưa lớn khiến nhiều khu vực trung tâm Thái Nguyên ngập sâu trong biển nước

Bão số 11 gây mưa lớn khiến nhiều khu vực trung tâm Thái Nguyên ngập sâu trong biển nước

Những ngày qua, hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn khiến nhiều khu vực trung tâm Thái Nguyên ngập sâu, gây thiệt hại nghiêm trọng. Khi nước bắt đầu rút, đội của anh Cương vẫn chưa dừng lại. Họ chuyển hướng xuống vùng ngập sâu hơn, mang theo nhu yếu phẩm, nước sạch, bánh mì, thuốc men cho những hộ dân còn bị cô lập. Những chuyến đi ấy không chỉ mang vật chất, mà còn mang theo hơi ấm của tình người.

Hình ảnh anh Trần Đại Cương trong một lần tham gia cứu hộ

Hình ảnh anh Trần Đại Cương trong một lần tham gia cứu hộ

Hình ảnh anh Trần Đại Cương chèo thuyền giữa dòng nước đục ngầu, gọi loa hướng dẫn người dân leo lên mái nhà an toàn hay dìu cụ già, em nhỏ lên thuyền trong đêm là hình ảnh đẹp về tinh thần thiện nguyện. Giữa dòng nước xiết, nơi hiểm nguy cận kề, hành động của anh và các thành viên HTX Ghềnh Chè là minh chứng rõ ràng rằng lòng tốt vẫn luôn hiện hữu – không cần toan tính, không cần danh hiệu.

“Kết thúc ngày thứ hai hỗ trợ, nước đã bắt đầu rút. Nhưng với chúng tôi, đây mới là lịch sử thật sự của ngập lụt Thái Nguyên, một đêm dài không ngủ. Chỉ mong mọi người đều bình an”, anh Cương chia sẻ.

Giữa dòng nước đục ngầu của bão lũ, có những con người âm thầm như thế - mang trái tim ấm áp, tiếp thêm niềm tin và hơi ấm cho đồng bào vùng lũ.

Hoàng Bằng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chang-trai-thai-nguyen-nguoc-dong-nuoc-xiet-cuu-nguoi-trong-bao-matmo-a30516.html