Chàng trai Sài Gòn hào hứng 'đưa gấu bông đi khắp thế gian'

Thay vì chọn một người bạn đồng hành để san sẻ, Quốc Thành mang theo gấu bông để cùng nhau rong ruổi khắp thế gian.

Những chuyến du lịch sẽ trở nên vui vẻ, ấm áp hơn nếu có người bạn đồng hành để cùng san sẻ niềm vui, khó khăn trong suốt hành trình. Tuy nhiên, đối với những ai yêu thích độc hành, họ lại có sở thích độc đáo khi mang theo những món đồ chơi, vật cưng để khám phá và "check-in".

Nhân vật trải nghiệm: Huỳnh Quốc Thành

Tuổi: 22

Sinh viên mới ra trường.

Huỳnh Quốc Thành chia sẻ, trước đây đa phần các chuyến du lịch của anh đều đi một mình. Chú gấu bông này mới theo chân anh thời gian gần đây mà thôi.

"Người bạn" này là món quà của người chị gái. Bởi vì đi du lịch một mình không có ai để chụp ảnh nên Quốc Thành đã mang theo gấu bông, như một người bạn đồng hành.

Gấu bông đã cùng chàng trai 22 tuổi "phượt" bằng xe máy, đi qua các tỉnh thành từ Sài Gòn ra Hà Nội, lên Điện Biên, Lào Cai rồi về Hà Giang, thác Bản Giốc - Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh…

Quốc Cường chia sẻ, chuyến du lịch đầu tiên của gấu bông với anh là tại cánh đồng điện gió Tuy Phong, Bình Thuận.

Đi bất cứ đâu, gấu bông cũng được cậu chủ đặt ngồi ngay trước tay lái. "Có lẽ vì ngồi trước hứng hết khói bụi nên nó mới bị đen như vậy đấy", Cường hài hước kể.

Được ví như một người bạn đồng hành nên bất kể ăn uống hay nghỉ ngơi, chàng trai 9X không quên dành "suất" cho gấu bông.

Trên suốt hành trình di chuyển, không ít người dân địa phương hiếu kỳ về "người bạn đặc biệt" này của Cường. Anh cho hay: "Người ta cứ hỏi sao không dẫn bạn gái theo khiến tôi cảm thấy hài hước chứ không có khó chịu hay ngại ngùng gì".

Đi cùng gấu bông phải đối mặt với nhiều khó khăn khi không thể san sẻ những công việc nặng nhọc hay đổi lái khi mệt mỏi như với một người bạn đồng hành, vì thế, Quốc Cường luôn cẩn thận bằng việc: Chạy xe đúng tốc độ, thường xuyên kiểm tra chất lượng an toàn xe.

Mỗi địa điểm đi qua đều để lại cho chàng trai 9X những niềm vui, cảm nhận và kỷ niệm khác nhau. Kỷ niệm đáng nhớ về người bạn gấu bông, anh kể, bản thân đã bỏ quên "bạn này" tại Lào Cai. "Hôm đó tôi dậy sớm để check-out, xong xuôi thì cứ thế vác hành lí đi bỏ quên nó ở bàn lễ tân. Chạy xe tới 20km thấy cảnh đẹp quá, định mang nó ra chụp ảnh mà tìm hoài không thấy, lúc này mới nhớ ra nó vẫn đang ngồi ở khách sạn. Thế là đành quay lại rước nó đi", anh hóm hỉnh nói.

Hiện Quốc Cường và "bạn" gấu bông vẫn đang tiếp tục hành trình xuyên Việt bằng xe máy. Địa điểm chàng trai trẻ đang lưu đến là Uông Bí, Quảng Ninh.

An Chi

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/chang-trai-sai-gon-hao-hung-dua-gau-bong-di-khap-the-gian-67751.html