Chàng trai mắc bệnh ung thư máu bơi 55 tiếng đồng hồ với 163 km để nên kỳ tích

Maarten van der Weijden đã thực hiện một kỷ lục mới nhằm gây quỹ từ thiện cho những bệnh nhân ung thư. Đây quả là một việc làm phi thường khiến ai cũng ngạc nhiên.

Maarten van der Weijden - kình ngư Hà Lan với kỳ tích bơi 163km với 55 tiếng đồng hồ (Ảnh: Internet)

Maarten van der Weijden sinh năm 1981 là động viên bơi lội ở thành khố Alkmaar, Hà Lan. Với sức trẻ và tài năng anh được rất nhiều người biết đến, các bạn trẻ coi anh là tấm gương sáng để học tập. Những tưởng vận may sẽ luôn mỉm cười với chàng trai trẻ này mãi mãi, nào ngờ một tai họa ập đến. Năm 19 tuổi, Maarten van der Weijden bị chẩn đoán là ung thư máu (bạch cầu), cơ hội sống rất ít ỏi. Rất hiếm người trên thế giới vượt qua được căn bệnh quái ác này, khả năng chữa trị cũng nằm rất thấp.

Chắc hẳn là khi nghe thấy tin này với một người bình thường, đặc biệt là người bi quan thì điều này rất kinh khủng. Nhưng đối với Maarten van der Weijden thì khác, anh không hề bi lụy, cũng chẳng buồn bã. Anh tìm mọi cách để chống chọi với căn bệnh này, điều anh muốn gửi đến những người rơi vào trường hợp tương tự như mình.

Và điều kỳ diệu đã xảy ra, Maarten van der Weijden vượt qua căn bệnh và nhanh chóng trở lại với niềm đam mê bơi lội của mình. Điều này quả thực trái với những gì mà mọi người tưởng tượng. 2 năm sau khi phát hiện ung thư, Maarten van der Weijden đã có một cuộc sống hoàn toàn khác, anh ngày càng mạnh mẽ và kiên cường hơn. Không những thế, Maarten van der Weijden còn dành được chiếc huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic năm 2008 ở Bắc Kinh, được mệnh danh là “kình ngư của Hà Lan”.

Đôi chân và đôi bàn tay của Maarten van der Weijden sau khi thực hiện kỳ tích bơi (Ảnh: Internet)

Người ta thán phục Maarten van der Weijden bởi tinh thần quật cường mà bởi anh luôn truyền cho những người xung quanh nhiệt huyết hiếm có. Anh còn gây quỹ từ thiện cho những bệnh nhân ung thư, những người đang phải chịu đựng căn bệnh ung thư bằng việc tham gia thử thách bơi đường dài 200km trên một dòng sống ở Hà Lan. Con số dự kiến ban đầu sẽ là 3 ngày nhưng do tình trạng sức khỏe không cho phép cộng thêm môi trường nước ô nhiễm, anh phải dừng lại ở 55 tiếng và 163km và kêu gọi được 14 triệu đô la Mỹ. Cả cơ thể sau hàng chục tiếng đồng hồ ngâm dưới nước trở nên nhăn nheo, nhưng không một ai cảm thấy ghê sợ bởi đối với họ, anh là người anh hùng thực sự.

Maarten van der Weijden chinh phục bản thân mình, chứng minh cho tất cả mọi người thấy cho dù bạn bệnh tật, bạn không gặp may mắn nhưng chỉ cần bạn cố gắng, bạn còn vượt qua những giới hạn phi thường khác. Anh sẽ trở thành một huyền thoại không chỉ với đất nước Hà Lan mà còn với cả thế giới.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/chang-trai-mac-benh-ung-thu-mau-boi-55-tieng-dong-ho-voi-163-km-de-nen-ky-tich-57527.html