Chăm lo cho thiếu nhi vùng biên

So với mặt bằng chung trong toàn tỉnh, trẻ em miền núi, đặc biệt là khu vực biên giới xa xôi vẫn còn gặp nhiều thiếu thốn, khó khăn. Thế nên thời gian qua, bằng những mô hình, chương trình, hoạt động an sinh xã hội thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cùng với toàn dân nỗ lực chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em nơi đây, giúp các em có thêm động lực trong học tập và cuộc sống.

 Nhận được sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng Ba Nang, cháu Hồ Văn Bi đã không còn sợ phải nghỉ học - Ảnh: T.P

Nhận được sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng Ba Nang, cháu Hồ Văn Bi đã không còn sợ phải nghỉ học - Ảnh: T.P

Cũng như nhiều đứa trẻ khác tại xã Ba Nang, huyện Đakrông, Hồ Văn Thiên Trà (sinh năm 2011) luôn đặc biệt mong chờ đến ngày Quốc tế thiếu nhi hay tết Trung thu. Bởi đây là dịp hiếm hoi mà em và các bạn được thỏa thích vui chơi, ăn kẹo bánh và được phát quà mang về. Năm nay, khi tình hình COVID-19 trên địa bàn dần ổn định, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang đã phối hợp với một số đoàn thiện nguyện tổ chức cho các em chương trình “Vui Tết thiếu nhi” ý nghĩa, vui tươi. Ngay từ sớm, những đứa trẻ đen nhẻm với mái tóc cháy nắng, đi chân trần đã có mặt. Các em hồn nhiên nói cười, đôi mắt sáng lên thích thú theo dõi từng tiết mục văn nghệ và liên tục cảm ơn khi nhận được những gói quà từ người lớn. Không giấu được sự vui mừng, Thiên Trà bộc bạch: “Chương trình Tết thiếu nhi hôm nay rất hay, không chỉ được xem các cô, các chú hát mà anh em cháu còn có bánh kẹo mang về. Cháu cảm thấy rất vui. Cháu cảm ơn các cô, các chú rất nhiều”.

Chia sẻ với chúng tôi ngay sau chương trình, Phó Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Ba Nang Bùi Xuân Tửu cho biết, so với trẻ em thành phố hay vùng đồng bằng, các em nhỏ miền biên giới luôn phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Vì vậy, mỗi năm, bằng nhiều phương thức khác nhau, đơn vị luôn nỗ lực kết nối, phối hợp tổ chức cho các em những chương trình ý nghĩa nhân dịp Quốc tế thiếu nhi hay tết Trung thu. Qua đó, góp phần bù đắp những thiếu thốn và động viên các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống, vươn lên học tập tốt. “Mỗi chương trình đều là sự quan tâm, động viên mà chúng tôi dành cho những trẻ em vùng cao nơi đây. Thời gian tới, chi đoàn nói riêng và đồn biên phòng nói chung sẽ tiếp tục thực hiện nhiều mô hình hiệu quả nhằm chăm lo đời sống của trẻ em vùng biên giới tốt hơn”, anh Tửu khẳng định.

Được biết, không chỉ duy trì việc tổ chức các chương trình “Vui tết thiếu nhi” hay “Trung thu cho em” mà thực hiện phát động của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, những năm qua, Đồn Biên phòng Ba Nang còn triển khai nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực cho trẻ em vùng biên như chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Em nuôi của đoàn” hay địa chỉ nhân đạo... Những chương trình này nhằm giúp đỡ cho các em nhỏ, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa hoặc là con của gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số... Đến thời điểm hiện tại, đồn đang nhận đỡ đầu 8 em. Không chỉ bảo đảm chi phí học tập, Đồn Biên phòng Ba Nang còn hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng/tháng để chi phí sinh hoạt; đơn vị hỗ trợ quà như dụng cụ học tập, gạo và cử cán bộ đưa, đón các em về nhà trong các dịp lễ, tết hay khi gia đình có việc hiếu, hỉ...

Kể từ khi được Đồn Biên phòng Ba Nang nhận đỡ đầu, em Hồ Văn Bi, hiện đang sống tại thôn Sa Trầm, xã Ba Nang đã không còn thấp thỏm lo sợ phải nghỉ học mỗi khi rẫy lúa mất mùa. Bi tâm sự: “Gia đình cháu rất khó khăn. Nhưng nhờ có các chú bộ đội, cháu đã không còn cảm thấy mặc cảm, tự ti về điều này. Cháu còn được các chú bộ đội về nhà dạy kèm vào buổi tối, được đến đồn biên phòng chơi khi rảnh rỗi. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ và các chú biên phòng”.

Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Nang, Thượng tá Lê Hồng Sơn cho hay, Đồn Biên phòng Ba Nang phụ trách địa bàn 2 xã Ba Nang và Tà Long, huyện Đakrông. Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Pa Kô, Vân Kiều đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, khiến đời sống của thiếu nhi cũng gặp rất nhiều thiếu thốn. Nắm bắt được điều này, bằng tình cảm và tinh thần trách nhiệm của mình, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ của đồn luôn nỗ lực chăm lo cho đời sống của các em. “Không chỉ góp phần giải quyết khó khăn về vật chất, giảm bớt gánh nặng cho gia đình các cháu mà cán bộ, chiến sĩ của đồn còn động viên về mặt tinh thần thông qua các chương trình nhân dịp lễ, tết hay các hoạt động hằng ngày, từ đó giúp các cháu lạc quan, tự tin hơn, cố gắng vượt khó. Niềm vui lớn nhất của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang chính là nhìn thấy các cháu trên địa bàn phụ trách, các cháu do đồn đỡ đầu được đến trường, học hành thành tài”, anh Sơn chia sẻ.

Trúc Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=167657&title=cham-lo-cho-thieu-nhi-vung-bien