Câu chuyện kỷ luật: Đại đội 'sâm đất'
Tạm dừng ở Suối Cát, chỉ huy tiểu đoàn lại 'dí dỏm' gọi Đại đội 3 chúng tôi là Đại đội 'sâm đất'. Có cái tên gọi này bởi ngày ấy chúng tôi đã vi phạm khuyết điểm nên chỉ huy đơn vị vẫn nhắc nhở để giáo dục bộ đội.
Ngày đó, tôi được chỉ huy tiểu đoàn giao nhiệm vụ làm công tác dân vận, nhờ bà con cho bộ đội tạm trú qua đêm trước khi hành quân vào địa điểm diễn tập.
Nghe tin có bộ đội, dân làng vui mừng, hồ hởi lắm, dặn bộ đội cứ tự nhiên như ở nhà. Tình cảm trìu mến của bà con khiến chúng tôi vơi đi mệt nhọc. Thế nhưng, với tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, anh em bảo nhau phải luôn gọn gàng, sạch sẽ, tránh phiền hà người dân. Sáng sớm thức dậy, cán bộ, chiến sĩ tự giác giúp bà con dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm thật tinh tươm rồi mới lên đường.

Minh họa: qdnd.vn
Thay mặt đơn vị, tôi đi đến từng nhà cảm ơn và chào tạm biệt bà con. Gặp bác Tám phía sau vườn nhà đang suy tư trước mấy hố đất trống trơn, tôi liền hỏi:
- Bác định trồng cây gì mà đào nhiều hố vậy?
- Không phải bác đào. Đây là vườn sâm đất bác trồng đợt trước, hôm qua vẫn còn, mà nay lại chẳng thấy đâu?!
Thấy dấu vết đào bới của quân cụ, tôi suy đoán có thể do chiến sĩ của mình, liền xin phép bác chạy nhanh ra khu vực đại đội tập trung:
- Đồng chí nào đào mấy cây sâm đất ở vườn bác Tám?
Quyết giơ tay nhanh nhảu:
- Dạ tôi đào ạ!-Nói rồi Quyết mang ra một bọc gần chục củ sâm.
- Sao đồng chí lại đào sâm đất nhà bác Tám? Đã xin phép ai chưa?
- Dạ! Tôi tưởng cây sâm đó mọc dại, nên đào về cho ba uống ạ!
Tôi gõ nhẹ đầu Quyết và hỏi:
- Có thấy cây nào mọc dại mà thẳng hàng như thế không?
- Dạ... dạ...!-Quyết lắp bắp xin lỗi khi nhận ra lỗi tai hại của mình.
Tôi cùng Quyết trở lại xin lỗi và hoàn trả số cây sâm đất, nhưng bác Tám cười hiền từ: "Bác cứ tưởng ai, chứ bộ đội thì bác không tiếc, bác tặng các cháu nhé!".
Được bác tha thứ, nhưng chúng tôi hiểu sâu sắc đây là khuyết điểm lớn, cần rút kinh nghiệm nghiêm túc. Câu chuyện đã qua nhiều năm, nhưng mỗi lần làm nhiệm vụ, chúng tôi đều lấy đó làm bài học nhắc nhở bộ đội về kỷ luật dân vận.











