'Cậu bé trong câu chuyện khét tiếng của Roy Keane tại MU chính là tôi'
Cựu ngôi sao Giuseppe Rossi tiết lộ, 'Cậu bé trong câu chuyện khét tiếng của Roy Keane tại MU chính là tôi'.
Roy Keane có những cuộc cãi vã với một số đồng nghiệp ở Manchester United trong thời gian anh ở Old Trafford và một trong những cầu thủ đó đã nói về một sự cố cụ thể. Cựu tiền đạo Manchester United, Giuseppe Rossi hé lộ một câu chuyện trong cuốn tự truyện của Roy Keane.
Rossi tiết lộ anh chính là cầu thủ bí ẩn mà cựu đội trưởng của MU Roy Keane nhắc đến. Theo lời kể của Keane trong cuốn tự truyện, có một chàng trai người Ý suýt bị anh tát sau khi trừng mắt nhìn anh.
Và bây giờ, Rossi khẳng định, "Cậu bé trong câu chuyện khét tiếng của Roy Keane tại MU chính là tôi". Tuyển thủ người Ý Rossi mới chỉ 18 tuổi khi Keane rời MU, nên có lẽ anh vẫn còn ở tuổi "chưa trải sự đời" khi sự việc xảy ra. Và Rossi, người giải nghệ vào năm 2023, đã chia sẻ về vụ việc.

Rossi (phải) khẳng định, 'Cậu bé trong câu chuyện khét tiếng của Roy Keane tại MU chính là tôi'. ẢNH: EPA
"Roy Keane viết trong cuốn tự truyện của anh ấy rằng, có lần trong buổi tập, anh ấy mắng một cầu thủ trẻ người Ý vì không chuyền bóng cho anh ấy. Chàng trai trẻ này đáp trả bằng một cái nhìn chằm chằm, như một lời thách thức", Rossi chia sẻ với tờ La Gazzetta dello Sport (Ý), "Nếu cậu bé đó nói gì đó, chắc chắn cậu ta sẽ bị tát, nhưng cậu ta im lặng.
Ánh mắt của cậu ta nói lên rất nhiều điều. Vì vậy, cậu ta đã tiến lại gần để bắt tay anh ta. Ồ, đứa trẻ đó chính là tôi. Và tôi hoàn toàn không nhớ gì cả! Rõ ràng là tôi đã bị thôi miên và quyết tâm tạo dựng sự nghiệp của tôi là tuyệt đối".
Rossi có một sự nghiệp lận đận sau khi rời Old Trafford, chơi bóng ở Ý, Tây Ban Nha và Mỹ. Ngôi sao sinh ra ở Mỹ, người đã có 30 lần khoác áo đội tuyển Ý, cũng chia sẻ về quãng thời gian làm việc dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson khi còn thi đấu ở Anh.
Rossi cho biết: "Sir Alex Ferguson là một điều bất ngờ, bởi vì ông ấy là một người nghiêm khắc, nhưng cũng tình cảm và chu đáo, một người cha biết cách đối xử với các cầu thủ trẻ như những viên ngọc quý. Sir Alex Ferguson sẽ bảo vệ và động viên họ để giúp họ trưởng thành cả về mặt con người lẫn cầu thủ, với những giá trị và quy tắc chính xác.
Trong quá trình tập luyện, nó giống như một môn thể thao khác với những gì tôi đã quen, với tốc độ và cường độ tàn khốc. Không có bạn bè trong buổi tập, rất nhiều xô đẩy, đá, và cả sự hung hăng. Tôi nhanh chóng nhận ra mình phải làm gì để được tôn trọng trong đội hình đó. Tôi kém hơn phần còn lại về thể chất, nên tôi phải cố gắng bằng kỹ thuật và trí tuệ".

Keane nổi tiếng với cách tiếp cận tàn bạo với đồng đội tại Manchester United. ẢNH: EPA
Rossi không phải là tân binh duy nhất của MU bất hòa với Keane vào cuối thời gian đội trưởng này ở Manchester. Gabriel Heinze gia nhập MU cùng mùa hè với Rossi, vào năm 2004, và tuyên bố đã bị Keane "kiếm chuyện" ngay từ đầu thời gian anh gắn bó với "quỷ đỏ".
"Điều đầu tiên bạn nghe thấy bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác là những từ ngữ tục tĩu", Cựu sao người Argentina Gabriel Heinze, người mới gia nhập ban huấn luyện của Arsenal, cho biết vào năm 2022, "Anh ấy (Keane) nhìn tôi và nói với tôi: "Cút đi!".
Và tôi biết đó là một từ tục tĩu. Tôi đứng dậy và anh chàng đó tiến lại gần tôi. Thôi nào, lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ. Thế nên tôi nhắc lại với anh ta, tôi nói "cút đi!. Rồi tôi chẳng nhớ gì nữa...".