Cậu bé tật nguyền mong được giúp đỡ
TP - Em Lê Văn Trường ở xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận có số lần gãy tay nhiều hơn số tuổi 12 của em. Trường sinh ra có hai cánh tay nhỏ bé, đôi bàn tay dị dạng, dính quặp vào cánh tay. Cơ thể Trường không thăng bằng nên em hay bị ngã.
Thấy các bạn đi học, Trường ham lắm. Trường dùng hai bàn chân thay tay, kẹp cục than cục phấn tập viết chữ trên nền nhà. Chiều con, mẹ em - chị Trần Thị Phúc xin cho Trường vào trường Tiểu học Đồng Kho 1. Cô giáo cho Trường ngồi bàn riêng để em hai bàn chân trên quyển vở. Dần dà, Trường kẹp bút vào hai bàn tay quặp, kiên trì tập viết. Trường kể: . Bây giờ, Trường đang học lớp Năm, em đã viết được bằng hai bàn tay. Hai bàn tay em còn kẹp được muỗng xúc cơm, riêng vệ sinh cá nhân phải nhờ mẹ, ở trường thì nhờ bạn học. Trường học khá, được thầy cô và bạn bè yêu thương. Trường muốn tiếp tục học nữa, nhưng ba em vừa mất vì bệnh hiểm nghèo, gia đình em rất khó khăn nên Trường có nguy cơ phải nghỉ học. Mẹ em canh tác ba sào ruộng và làm thuê mướn vẫn thiếu trước hụt sau, còn phải nuôi ông nội già yếu và người anh của Trường, cũng là học sinh khuyết tật. Trường bảo:
Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=170610&channelid=15