Cắt tóc xấu, chưa có bồ và những nỗi khổ khi Tết cận kề

Không chỉ mệt mỏi với những câu hỏi bao giờ lấy chồng, bạn gái đâu, nhiều người còn đau đầu với việc phải đi làm tóc, mua sắm quần áo mỗi khi Tết cận kề.

"Bạn gái đâu?", "Khi nào lấy chồng?", "Lương tháng bao nhiêu?"... luôn là những câu hỏi ám ảnh, gây ức chế mỗi dịp Tết với thanh niên. Không chỉ bị hỏi chuyện tình cảm, nhiều người đến tuổi cập kê còn bị người lớn trong gia đình hối thúc chuyện kết hôn, sinh con. Ảnh: FB.

Không ít người trẻ cảm thấy mệt mỏi, áp lực tâm lý với những câu hỏi khó đỡ. "Có phải mình muốn ế đâu, không có người yêu cũng buồn chứ, thế mà Tết nào cũng bị hỏi như chọc tức mình vậy đó", tài khoản Thanh Hương bày tỏ. Ảnh: Quỳnh Dinô.

Trước câu nói gây ức chế "Bằng tuổi này người ta có chồng rồi", dân mạng nghĩ ra nhiều cách hài hước, thậm chí có phần "gắt" để đối đáp lại. Ảnh: Thằng anh con em.

Tết chính là dịp nhiều người dồn tâm sức để tút tát nhan sắc, ngoại hình, chưng diện vì phải gặp gỡ nhiều người, trong đó có bạn bè, người quen cũ. Vì vậy Tết sẽ mất vui nếu cắt tóc bị hỏng hay nhuộm ra màu tóc xấu. Ảnh: Thằng anh con em.

Trong khi đó nhiều dân mạng cho rằng dấu hiệu của sự trưởng thành là khi người ta không còn đi nhuộm tóc, làm mới bản thân để gây ấn tượng vào mỗi dịp Tết nữa. Ảnh: Phiếu bé ngoan.

Câu hỏi "mua được gì cho Tết chưa" khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng bởi ngày Tết cận kề nhưng lương chưa có để mua đồ mới. Trong khi đó có những người luôn mua quần áo, phụ kiện quanh năm nên Tết đến không cần sắm sửa thêm nữa. Ảnh: Phiếu bé ngoan.

Tết đến cũng là lúc người người, nhà nhà ám ảnh với việc phải dọn dẹp, lau chùi hết thứ này đến đồ khác. Tết còn được ví vui là "ngày toàn dân dọn nhà". Ảnh: Thằng anh con em.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cat-toc-xau-chua-co-bo-va-nhung-noi-kho-khi-tet-can-ke-post1035021.html