Cắt tổ chim để chụp ảnh có gọi là yêu thiên nhiên?

Mới đây, tác giả nhiếp ảnh gia về thiên nhiên gây xôn xao khi bị phát hiện cắt một phần tổ chim để chụp được những bức ảnh nghệ thuật...

Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

Một tổ chim non đang ấm yên, kín đáo bỗng đâu bị cố tình cắt xén thành ra hở toang hoác. Điều khó tin hơn cả khi người thực hiện không phải là đám trẻ nhỏ tinh nghịch mà là một tay máy săn ảnh để phục vụ cho cái gọi là “nghệ thuật”.

Kết quả cũng đã có bộ ảnh mang cái tên sao mà chan chứa yêu thương: “Mùa sen, mùa chim làm tổ” và những tưởng có thể qua mắt được bao người khi chúng được khoe trên Facebook cá nhân mà dường như không vấp phải phản ứng nào, thậm chí còn lọt “mắt xanh” và được phát hành trên tạp chí văn nghệ địa phương.

Nhưng, mới đây, bộ ảnh đó đã bị một nghệ sĩ nhiếp ảnh lâu năm trong nghề “vạch mặt” về cái sự giả dối khó tin ấy. Đó là hành vi ngang nhiên can thiệp sâu vào sự nguyên bản của thiên nhiên – cắt chiếc tổ thấp xuống để chim non nhô hẳn đầu lên chờ mẹ mớm mồi, hòng có được tấm hình mong muốn.

Đã thế, khi có cơ hội lên tiếng giữa những ồn ào, người đó còn dửng dưng ngụy biện rằng việc làm đó “không ảnh hưởng đến những chú chim con”, vì hành vi này được thực hiện khi “đã theo dõi 3 tuần” và “chúng đủ lông đủ cánh bay đi tìm mồi với chim bố mẹ”. Nhưng kỳ thực, nếu quan sát kỹ thì chú chim trong tổ vẫn còn rất non nớt!

Thực ra, những hành vi xấu xí, phản cảm như thế vẫn xảy ra trong giới nhiếp ảnh từ nhiều năm trước. Gần nhất là vụ việc xảy ra hồi tháng 4 năm ngoái dư luận phẫn nộ trước hành vi nhóm người nhẫn tâm bắt ba chú chim trẩu con ra khỏi hang rồi buộc chân chúng bằng dây và cột vào cành cây nhỏ để nhử chim bố mẹ mang mồi và họ ung dung bấm máy.

Bị lên án mạnh mẽ về lối ứng xử tàn độc với thiên nhiên, động vật hoang dã như thế những tưởng hành vi đó sẽ không còn nữa. Vậy mà…

“Tôi cũng là một người yêu thiên nhiên, yêu chim”, người cắt tổ chim mới đây đã phân trần như thế. Và cũng có không ít người mở miệng ra là hãnh diện khoe tay máy giỏi săn ảnh thiên nhiên… Thực tế thì lời nói của họ không đi cùng với việc làm.

Từ quan điểm sáng tạo lệch lạc, thiếu tôn trọng thế giới tự nhiên, họ đã không dày công bỏ thời gian, tâm sức để chớp lấy những khoảnh khắc kỳ diệu mà mánh khóe cố tình tạo hiện trường để chụp.

Khéo khi, không ít tấm hình vẫn qua mặt được cộng đồng, thậm chí còn nghiễm nhiên nhận giải thưởng ở cuộc thi nào đó và tác giả lại tha hồ khoác lác về cái sự “nhọc nhằn hy sinh” của mình trong lao động nghệ thuật “đỉnh cao”!

Nhưng, dù có núp kín và tinh vi đến bao nhiêu đi chăng nữa thì những giả dối ấy cuối cùng cũng sẽ bị bóc trần và bị pháp luật trừng trị. Những kẻ cố tình làm tổn thương thiên nhiên, động vật hoang dã cũng sẽ phải trả giá.

Tất nhiên, vẫn còn đó những tay máy sáng tạo nghệ thuật từ sự nhẫn tâm, vô cảm chưa bị lật tẩy, vẫn đeo mặt nạ nhưng sẽ đến lúc phải giật mình trong nỗi xấu hổ trước thiên nhiên rất hào phóng và công bằng!

Bình Thanh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cat-to-chim-de-chup-anh-co-goi-la-yeu-thien-nhien-post687969.html